Thâm cung bí sử (70 - 13): Bóng đen của sự giả dối
GiadinhNet - Vợ chồng Khánh Mỹ không biết sự thật về con mình. Con đi ra khỏi nhà là mất tăm, bố mẹ không biết gì hết.
Việc kinh doanh không ngừng mở rộng. Quy mô của doanh nghiệp ngày càng lớn. Công việc ngập đầu, khiến nhiều hôm Hoàng bị quá tải thần kinh. Kế toán trưởng Khánh Mỹ cũng vậy. Hàng tỷ đồng đi qua phòng kế toán mỗi ngày. Làm sao để kiểm soát được đồng tiền? Những con số cứ nhảy múa trong đầu óc Khánh Mỹ khiến nhiều hôm đầu chị nhức như búa bổ. Cường độ làm việc như vậy họ làm sao còn thời gian để giám sát con cái. Tất cả trông cậy vào nhà trường. Cô giáo chủ nhiệm là người gần gũi, sát sao nhất đối với Kim. Nhưng cô cũng chỉ cung cấp cho vợ chồng Khánh Mỹ những thông tin giả về Kim. Bởi những chiếc phong bì che mất sự thật. Kim bỏ lớp sao cô không biết. Cô biết nhưng không nói thật với vợ chồng Khánh Mỹ. Vả lại mỗi học trò, cô giáo chỉ chịu trách nhiệm 1 năm thôi, sang năm trò lên lớp là cô hết trách nhiệm. Thế mới có chuyện học sinh lớp 4 mà chưa biết đọc, biết viết.
Là kỹ sư điện tử, Hoàng rất tôn trọng sự thật và tính chính xác. Một con chip giả, kém chất lượng có thể làm hỏng cả một cỗ máy. Một tính toán không chính xác có thể làm sụp đổ một dự án. Nhưng đó là trong lĩnh vực khoa học điện tử và trong kinh doanh. Còn trong xã hội thì không hoàn toàn như thế. Cái giả trà trộn trong cái thật, nhiều khi che lấp, lấn át cái thật. Trong gia đình Hoàng luôn tồn tại điều đó. Những điểm 9, điểm 10 của Kim là giả. Những giấy khen năm học nó mang về khoe với bố mẹ để lĩnh thưởng cũng là giả. Chính Hoàng và Khánh Mỹ đã tạo nên cái giả đó. Những món tiền thưởng vợ chồng anh dành cho con là thật. Những chiếc phong bì Khánh Mỹ đưa cho cô giáo chủ nhiệm cũng là thật. Nhưng vì mục đích sử dụng của những thứ đó không đúng nên cái thật đã làm nảy sinh cái giả. Ngày 20/11 vừa rồi, một cô giáo tiểu học ở một xã vùng sâu của tỉnh Hà Giang nhận được từ tấm lòng chân thành của các em học sinh là một cây cải mèo và một cái hoa chuối. Cả hai thứ đó đều là thật. Và con chữ vào đầu học trò cũng là thật. Còn ngày 20/11, cô giáo chủ nhiệm của Kim nhận được rất nhiều phong bì, trong đó phong bì của Kim có mệnh giá to nhất. Chính mệnh giá của cái phong bì đã che lấp sự thật. Sự thật là kiến thức trong đầu của Kim rất ít. Đó là một cái đầu rỗng, được tạo ra bằng tiền và được che đậy bởi những điểm 9, điểm 10.
Trên đời này có hai vị thần nổi tiếng là thần giả dối và thần sự thật. Hễ gặp thần giả dối là người ta thấy nụ cười và lời ca tụng. Nhưng đó là nụ cười giả dối, lời ca tụng giả dối. Trái lại, hễ gặp thần sự thật là người ta thấy sự nhăn nhó và những câu nói khó nghe. Nhưng đó là sự nhăn nhó rất thật, những lời nói khó nghe nhưng rất thật.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng