Thâm cung bí sử (78 - 10): Cái rủi và cái may

| Gia đình

GiadinhNet - Ngày nay, khá nhiều người đã chọn giải pháp ly thân, khi đời sống hôn nhân có xung đột lớn. Ly thân là để mỗi người tự nhìn lại mình và nhìn lại người bạn đời xem còn cần đến nhau nữa không, có thể sống thiếu nhau được không chứ không phải ly thân là bước chuẩn bị để ly hôn.

Nếu muốn sống ly thân thì ở cùng nhà, ăn cùng mâm mà người ta vẫn có thể ly thân được chứ không cần phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tội cho Hồng Hạnh. Phụ nữ lấy chồng, điều đầu tiên họ cần là cảm giác an toàn. Nhưng Hồng Nhiên đã không cho vợ được cái cảm giác đó. Tất cả là do cá tính. Cái khó hòa hợp nhất giữa hai con người có danh xưng là vợ chồng chính là cá tính. Đó là cái gai nhọn rất khó mài cùn. Non cao dễ rời, cá tính khó đổi. Và sự khác biệt về cá tính đã đẩy mâu thuẫn giữa hai người lên cao, căng như sợi dây đàn vặn hết nấc, chỉ một cái chạm khẽ nữa là đứt. Người áy náy nhất trong chuyện này là Thu Hà. Nhưng cô này cũng lại là một cá tính rất mạnh nên không thể tháo ngòi nổ quả bom nổ chậm trong gia đình Hồng Nhiên.

Trong khi mọi người còn chưa biết tháo ngòi nổ trái bom bằng cách nào thì bà vợ ông giám đốc giống cây đặc sản bất ngờ bị tai nạn giao thông và qua đời. Cả Hồng Nhiên và Thu Hà đều dự đám ma của người xấu số. Thu Hà giúp quán xuyến mọi việc trong tang lễ như một người bạn gái thân thiết của ông chồng bỗng dưng góa vợ. Bảy tuần sau tang lễ, tức là 49 ngày của người vừa quá cố, ông giám đốc tổ chức lễ 49 ngày của vợ. Cái lễ này không tổ chức ở nhà hàng mà phải dựng rạp tổ chức ngay tại nhà mình. Rất cần một người đàn bà quán xuyến về việc nội trợ. Và Thu Hà đã đứng ra đảm nhận việc đó. Là một người có đầu óc tổ chức, Thu Hà đã lo rất chu đáo cái lễ 49 ngày của ông giám đốc. Khi mọi việc đã xong xuôi, ông giám đốc gặp riêng Thu Hà để nói lời cảm ơn. Thu Hà nói: “Anh khỏi phải cảm ơn tôi. Giúp nhau khi khó khăn là việc tôi phải làm. Nhưng có một người đã giúp anh rất nhiều, đó là Vũ Hồng Nhiên, Giám đốc ngân hàng. Anh ấy đã mở hầu bao giúp đỡ anh gây dựng lại doanh nghiệp và thoát khỏi tình trạng phá sản. Anh Hồng Nhiên còn giúp anh một việc nữa thuộc về chuyện riêng tư mà anh đã biết. Nhưng vì việc này mà vợ chồng anh Hồng Nhiên đang sống ly thân. Người có thể làm minh bạch chuyện này chính là anh. Anh thừa biết phải làm gì để bà Hồng Hạnh không hiểu nhầm chồng. Và tôi yêu cầu anh phải làm việc đó. Ít nhất anh cũng phải biết sống tử tế lấy một lần để tôi và con anh không phải xấu hổ nhiều quá”. Tính Thu Hà rất thẳng thắn. Cô nói về chuyện gỡ rối cho gia đình Hồng Nhiên như trao một tối hậu thư cho người đàn ông mà cô đã từng trót yêu. Thu Hà biết không còn cách giải quyết nào khác. Tình cảm vợ chồng Hồng Nhiên đã rạn nứt tới mức sắp tan vỡ rồi. Hai người không ai chịu ai. Họ chỉ còn mỗi việc là chưa đưa nhau ra tòa ly hôn nữa mà thôi. Người có thể làm đảo ngược tình thế lúc này chính là người bạn trai cũ của Thu Hà.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.