Thâm cung bí sử (96 - 5): Người giúp việc tuyệt vời
GiadinhNet - Việc đầu tiên của sếp Cường ở Sơn La là phải xây dựng một khu nhà tạm cho cán bộ công nhân viên của công ty ở. Riêng nhà Tổng Giám đốc khang trang hơn một chút, nhà khung nhôm kính, trần thạch cao, trang bị nội thất đầy đủ. Đương nhiên phải như thế, vì Tổng Giám đốc còn phải tiếp khách và là bộ mặt của công ty.

Cường đưa Cầm Hoa về làm người giúp việc. Công ty chuyển lên Mường La nhưng không thể đóng cửa công ty ở Hà Nội được. Một bộ phận của công ty do Phó Tổng giám đốc phụ trách trị sự và hành chính vẫn phải thường trực ở Hà Nội để giải quyết công việc hàng ngày và duy trì các mối quan hệ của công ty. Vì thế, sếp Cường phải có người giúp việc ở Sơn La. Cầm Hoa là một người giúp việc tuyệt vời. Với bản tính thật thà của người Thái và văn hóa Thái, Cầm Hoa khiến khách khứa của sếp Cường rất hài lòng. Có Cầm Hoa giúp việc, lúc nào sếp Cường cũng vui vẻ. Hàng ngày ít thấy anh cáu gắt với mọi người, vì thế anh em trong công ty xem Cầm Hoa là một người giúp việc tuyệt vời. Nhưng có một người không xem người giúp việc của chồng mình là tuyệt vời, đó là bà Lan Hương. Cường đưa Cầm Hoa về giúp việc, Lan Hương xác định ngay được tác giả của 9 sợi tóc trong túi áo của chồng chị. Chuyên gia tâm lý nói với chị: “Người ta mạnh hơn chị ở tuổi trẻ và sắc đẹp. Nhưng chị mạnh hơn người ta ở tính pháp lý. Chị là vợ chính thức của anh ấy, là mẹ của con gái chị. Đàn ông có thể sa vào những đam mê nhất thời, nhưng không bao giờ họ bỏ gia đình vợ con để chạy theo những mối tình nhất thời, vì đàn ông rất thông minh. Chồng chị cũng là một người đàn ông rất thông minh nên anh ta không thể chạy theo đam mê một cách mù quáng. Phương châm của chị lúc này là lạt mềm buộc chặt. Hãy sống với chồng thật dịu dàng và tình cảm. Chị nên lên Sơn La thăm chồng và ở đó một thời gian. Khi chị xuất hiện thì cô kia không thể có mặt ở chỗ ở của chồng chị được. Nhưng chị phải đối xử với cô ta thật khôn khéo và mềm mỏng. Cứ coi cô ta như em gái của chị vậy. Ai cũng biết suy nghĩ và tình cảm của chị sẽ tác động tích cực đến cô ấy”.
Vợ đột ngột xuất hiện trên công trường khiến Cường bất ngờ. Anh bất ngờ nhất là dung nhan của vợ. Vợ anh giờ khác hẳn, trẻ hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn. Sự thay đổi này của vợ khiến Cường xúc động. Anh biết vợ anh đã phải cố gắng rất nhiều để thay đổi mình mà tất cả là vì chồng. Anh chưa nghe vợ cằn nhằn một câu nào về mối quan hệ giữa anh với Cầm Hoa, nghĩa là vợ anh rất biết nhịn và biết ứng xử.
Sự xuất hiện đột ngột của vợ Cường không làm Cầm Hoa bối rối một chút nào. Tính cô rất thật thà và hồn nhiên, không có âm mưu đoạt chồng của người khác. Cường quý cô thì cô quý lại. Người Thái không phụ lòng tốt của người khác. Cô nói với vợ sếp Cường: “Chị lên đây thì em không có việc gì phải làm ở đây nữa. Ngay bây giờ em sẽ về bản”. “Cảm ơn em đã giúp đỡ chồng chị trong thời gian qua. Nhất định chị sẽ vào bản thăm em và bố mẹ em”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng