Thấy bố chồng cũ bị con dâu mới bắt nạt, tôi hả hê lắm nhưng lại ám ảnh bởi những lời ông hối hận

| Tâm sự

GĐXH - Tôi gặp lại bố chồng cũ trong hoàn cảnh éo le, người khiến tôi ly hôn giờ đây đang bị con dâu mới quát tháo.

Chồng có bồ, vợ bắt được quả tang về mách mẹ chồng nào ngờ bị bà bênh con trai đổ lỗi do con dâuChồng có bồ, vợ bắt được quả tang về mách mẹ chồng nào ngờ bị bà bênh con trai đổ lỗi do con dâu

GĐXH - Mẹ chồng tôi chiều chuộng con trai thái quá, chả trách chồng tôi chỉ mải chơi và cặp bồ.

 Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu 

Tôi kết hôn được 5 năm thì ly hôn, cuộc chia tay của tôi lỗi do chồng và cũng một phần là tại bố chồng. Bước vào hôn nhân tôi rất tự tin vì chồng là người rất yêu tôi, gia đình nhà chồng khá giả. Tuy nhiên, ở một thời gian tôi mới thấy lộ rõ một gia đình bất ổn. Bố chồng tôi là người bảo thủ, gia trưởng. Mẹ chồng tôi không xấu tính, nhưng bà mặc kệ con dâu bị chèn ép.

Trong nhà tôi sợ nhất là bố chồng, ông ra ngoài thì tươi cười vui vẻ, về nhà thì mặt khó đăm đăm. Hở ra là mắng mỏ con dâu, chê bai đủ thứ. Nhất là khoảng thời gian sinh con, tôi đến khổ vì vừa phải chăm con, vừa phục vụ cho cả gia đình. Bố chồng soi mói, chấp vặt, không bao giờ thấy vừa lòng điều gì ở con dâu.

Bố chồng còn thường xuyên can thiệp vào việc nuôi con, chuyện vợ chồng tôi. Chồng tôi mải chơi, có bao nhiêu tiền trong nhà là mang đi tiêu hết, nướng vào cờ bạc. Không đưa tiền cho vợ rồi còn tìm cách trộm cả tiền bỉm sữa của con. Vậy mà bố chồng cứ bênh chằm chặp.

Chồng tôi thua tha cờ bạc, chủ nợ kéo đến đòi thì bố chồng tôi gọi con dâu ra giải quyết. Bố chồng tôi tuyên bố: "Chồng làm ra tiền thì vợ hưởng, vợ tiêu. Đến lúc chồng nợ nần thì vợ cũng phải có trách nhiệm mà gánh vác. Hai vợ chồng tự xử lý, không có thì về nhà ngoại mà xin, hay vay thì tùy. Tôi không liên quan".

Chứng kiến cảnh bố chồng cũ bị con dâu mới bắt nạt, tôi hả hê nhưng lại thấy thương khi thấy ông khóc trong hối hận - Ảnh 2.

Bố chồng cũng là một trong các nguyên nhân khiến con dâu ly hôn. (Ảnh minh họa)

Đã bao lần tôi muối mặt về nhà ngoại xin tiền để trả nợ cho chồng. Đau khổ hơn đó là tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Bố chồng tôi biết mà không ngăn con trai, ông còn xúi giục con trai bỏ vợ. Tôi bất đắc dĩ phải ôm con về nhà ngoại rồi làm đơn ly hôn. Ngày tôi ly hôn, bố chồng hả hê: "Tôi sẽ cho con trai lấy vợ khác xinh đẹp, giầu có gấp trăm lần cô" .

Dù biết khó khăn nhưng tôi chả tiếc gì ở một cuộc hôn nhân vui ít, buồn nhiều. Sau 3 năm ly hôn, tôi giờ đây có cuộc sống thảnh thơi, ổn định về thu nhập và tập trung nuôi dạy con. Tôi đã có nhà riêng, việc kinh doanh cũng phát đạt. Tôi trẻ đẹp ra, có nhiều người theo đuổi nhưng tôi từ chối vì vẫn còn ám ảnh cuộc sống hôn nhân trước đây.

Mấy năm qua tôi không gặp lại chồng và bố chồng cũ, vào dịp Tết tôi có nhờ em trai đưa cháu về thăm ông bà nội và bố. Vì tôi thương con nên mới làm thế, chứ nhà nội cũng không đoái hoài gì đến cháu. Cách đây mấy hôm, tôi đi dự đám cưới nên có đưa con về nhà nội chơi. Vừa bước chân vào ngõ, tôi đã thấy cảnh bố chồng cũ đang dọn dẹp hàng quán, bộ dạng nhếch nhác. Ông vừa làm ông vừa bị người phụ nữ quát tháo, mắng mỏ vì làm chậm, làm ẩu.

Thấy tôi cùng con tới, ông liền chạy ra dẫn hai mẹ con tới hàng nước cách nhà mấy trăm mét. Bố chồng cũ buồn rầu tâm sự: "Giờ hai mẹ con vào nhà thì con dâu mới nó ghen tuông, chửi bới bố mẹ thì chết. Chỉ vì cô ta đứng ra trả hết nợ nần cờ bạc mà con trai phải cưới cô ta. Giờ nhà cửa sang tên nó, nên nó như bà chủ. Hàng ngày sai bảo, mắng mỏ bố mẹ chồng. Chồng cũ của con không biết đang trốn nơi nào. Hàng ngày chủ nợ đến đòi bố mẹ, không có tiền trả khổ sở lắm".

Thấy bố chồng cũ bị con dâu mới hành hạ, lúc đó tôi thấy hả hê, đúng là quả báo. Nhưng rồi lại thấy thương khi ông bật khóc vì hối hận: "Bây giờ con xinh đẹp, giầu có thế này đúng là nhà không biết giữ nên mới xảy ra nông nỗi này. Chồng cũ của con đúng là không ra sao, nhưng tất cả có lẽ là do bố. Bố đã không nghiêm khắc còn bao che. Giá như được làm lại, bố sẽ trân trọng con dâu và chỉnh đốn con trai".

Hai hôm nay tôi vẫn còn ám ảnh bởi câu nói trong hối hận của bố chồng cũ. Chồng cũ đang trốn nợ, bố mẹ chồng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần. Mọi chuyện trong quá khứ đã khép lại, tôi không còn oán trách mà thấy họ thật tội nghiệp. Bây giờ tôi có điều kiện về kinh tế, tôi có nên giúp bố mẹ chồng và chồng cũ không? Bởi dù sao họ cũng là ông bà nội và là cha đẻ của con tôi.

Chứng kiến cảnh bố chồng dạy dỗ con trai, con dâu chỉ muốn ly hônChứng kiến cảnh bố chồng dạy dỗ con trai, con dâu chỉ muốn ly hôn

GĐXH - Đưa chồng về nhà nội để được dạy dỗ lại, nào ngờ bố chồng còn vẽ cách để con trai chơi bời một cách tinh vi hơn.

Bố chồng tìm mọi cách cho con trai đi ở rể, con dâu choáng váng nhận ra ý đồ đầy toan tính đằng sauBố chồng tìm mọi cách cho con trai đi ở rể, con dâu choáng váng nhận ra ý đồ đầy toan tính đằng sau

GĐXH - Bố chồng tôi tự dưng muốn con trai và con dâu về nhà ngoại ở, tưởng đó là ý tốt nào ngờ...

Lỡ biết được bí mật của bố chồng, con dâu khổ sở hứng chịu chèn ép chỉ muốn ly hônLỡ biết được bí mật của bố chồng, con dâu khổ sở hứng chịu chèn ép chỉ muốn ly hôn

GĐXH - Tôi không dám nói bí mật của bố chồng, vì lỡ nói ra chỉ khiến tôi không thể sống yên ổn nơi nhà chồng.

Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động


Khanhngoc@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.