Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thấy vợ chồng tôi định mua xe hơi, mẹ chồng ngỏ ý muốn 'góp một ít' và mục đích khó tưởng tượng phía sau

Thứ ba, 14:30 18/06/2019 | Tâm sự

Thực sự bấy lâu nay tôi rất biết điều, sống phải đạo làm dâu nhưng cái gì cũng chỉ có mức độ, giới hạn thôi.

Tôi về làm dâu ở gia đình nhà chồng cũng được 4 năm rồi. Mọi thứ thì cũng khá ổn. Bố mẹ chồng tôi đều là công chức đã về hưu, gia đình thuộc hàng trung bình. Bố chồng tôi hiền lành lắm, chỉ có mẹ chồng hơi "khó tả" một chút. Bà cũng không phải ghê gớm, cay nghiệt gì với tôi nhưng trong lòng bà thì lúc nào cũng coi con dâu chỉ như người dưng nước lã. Mẹ chồng tôi khá thờ ơ, lạnh nhạt với con dâu, bà chỉ thương cô con gái lớn của mình. Lúc nào cũng xót xa vì chị ấy lấy phải anh chồng nghèo nên cuộc sống còn nhiều vất vả.

Chị chồng mang tiếng đã đi lấy chồng nhưng qua nhà ngoại ở suốt. Chị thì cũng chẳng hiền lành gì, hay soi mói em dâu chuyện này chuyện khác. Thấy tôi có điều kiện, ăn diện váy vóc này khác là chị cũng hay để ý lắm. Nhưng tôi chẳng quan tâm, ai tốt với mình thì mình tốt lại, còn không thì thôi chứ chẳng hơi đâu mà gây sự với nhau cho mệt người.

Sau mấy năm kết hôn thì vợ chồng tôi cũng tiết kiệm được một khoản. Dự định mua một chiếc xe hơi để thỉnh thoảng có đi đâu thì cũng có phương tiện chủ động.

Vợ chồng tôi kín tiếng lắm, mới chỉ bàn bạc với nhau thôi mà không hiểu sao mẹ tôi đã nắm được thông tin. Bà hỏi tôi rồi bắt đầu đon đả nói chuyện. Mẹ bảo hai vợ chồng còn thiếu thì cho mẹ góp 1 ít, mua cái xe tốt, rộng rãi mà sử dụng. Thỉnh thoảng cả gia đình có đi đâu thì cũng tiện.

Chồng tôi thì hiền lành, nghe thấy thế cũng thuận tai nên đồng ý. Còn tôi thì không, thực sự tôi hiểu mẹ chồng mình là người thế nào, không dễ gì mà bà lại chi tiền ra cho con cái như thế. Chưa kể, xe của mình mua thì sẽ là của mình, vay mượn một chút rồi trả dần cũng được. Chứ mua kiểu chung đụng thế này rất bất tiện. Thế nên tôi còn cần thêm chút thời gian để suy nghĩ.


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chiều hôm ấy tôi đi làm về, đang bước lên cầu thang thì nghe tiếng mẹ và chị chồng nói chuyện với nhau. Bình thường tôi cũng chẳng hóng chuyện làm gì nhưng vì họ đang nói đến vấn đề mua xe hơi nên thực sự tôi không làm khác được.

- "Thằng Cảnh nó đồng ý rồi, chỉ có cái Trang là đang lưỡng lự thôi nhưng mẹ nghĩ là nó cũng sẽ xuôi đấy. Số tiền ấy mẹ cho con vay, chung vào mua xe với chúng nó rồi lấy mà cho chồng mày chạy taxi, chở thuê, kiếm cũng kha khá đấy".

- "Cái Trang nó ghê lắm đó mẹ, nó biết mình làm thế nó không để yên đâu".

- "Kệ nó, lúc ấy việc đã xong rồi thì nó làm gì được mình, mình cũng góp tiền cơ mà. Chúng nó có đi mấy đâu, xe vứt một chỗ cũng phí. Vụ này mẹ thấy được đấy, bọn này cũng giỏi, lấy nhau mấy năm mà đã có bằng đấy tiền tiết kiệm. Coi như mình mượn tạm nó để kiếm kế sinh nhai".

Hóa ra là vậy, thực sự trong lòng tôi có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ mẹ chồng và chị chồng mình lại mưu mô đến thế. Chúng tôi bỏ vài trăm triệu ra mua xe rồi để họ dùng đó là công cụ kiếm tiền? Trời đất, tôi nghĩ bụng sao họ lại có thể nghĩ ra được cái mưu hèn kế bẩn này không biết.

Cũng may mà tôi nghe được câu chuyện của họ, suýt chút nữa thì mắc bẫy. Sau hôm đó, tôi nói với mẹ chồng rằng chúng tôi không mua xe nữa, tiền để đầu tư vào việc khác. Bà gặng hỏi mãi là đầu tư việc gì nhưng tôi không nói. Mẹ chồng lập tức tỏ thái độ khó chịu với tôi ngay. Còn tôi có được bài học đắt giá, cũng hiểu thêm về bản chất của mẹ chồng để liệu đường cư xử.

Theo Lee NF (Helino)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 12 giờ trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 2 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Top