"Thiếu gia" đi... học chữ
GiadinhNet - Tớ là Bin Sứt. Tớ thích mặc đẹp, ăn ngon. Vì "hiền" quá nên tớ bị ngã sứt mất nửa cái răng. Bây giờ mọi người gọi tớ là Nghé Sứt, anh Cả Sứt đấy.
Bị sứt cái răng, lúc đầu tớ cũng không thích đâu nhưng sau nghĩ lại là mình có nhiều việc đáng quan tâm hơn nên chẳng buồn làm gì! Hehe, bây giờ tớ phải chăm chỉ học để chuẩn bị đi mẫu giáo đấy, vì tớ được 3 tuổi rồi mà! tớ đang háo hức lắm bởi mẹ bảo đi học rất vui!
![]() Bố mẹ tớ rất ưa hình thức. Mỗi khi có dịp đi chơi đâu, mẹ tớ sẽ quần là áo lượt cho tớ. |
![]() Phải nói mặc quần áo đẹp tự tin... hơn hẳn! |
![]() Từ tự tin về hình thức, nên việc học của tớ cũng cảm thấy quyết đoán hơn. |
![]() Bài học đầu tiên của tớ là nhận biết và đọc tên được các loại quả |
![]() Cứng cáp hơn chút, tớ được học tô, học viết. Càng học tớ càng vỡ ra, việc học là cả một... quá trình. |
![]() Vì thế tớ sẽ phấn đấu, không sợ khó, không sợ xấu. Đến lớp tớ sẽ nghe lời cô, hát thật hay, đọc thật to, rõ ràng... mặc kệ các bạn trêu Cả Sứt! |
|
Để ảnh bé yêu của bạn được đăng tải trên Giadinh.net.vn, bố mẹ chọn
5-10 bức ảnh ngộ nghĩnh, sắc nét nhất, kèm theo những câu chuyện nghộ nghĩnh của bé, gửi về theo địa chỉ email: anhgiadinh@giadinh.net.vn
*Khi gửi ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên bé, tuổi bé, địa chỉ, đặc điểm, những câu chuyện ngộ nghĩnh của bé, lời nhắn yêu thương của bố mẹ, chú thích ảnh (nếu có)... và số điện thoại của bố mẹ. |





