Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Thiếu muối' như giám khảo Vietnam’s Got Talent

Thứ năm, 11:18 29/12/2011 | Giải trí

Nhiều khán giả khi xem xong phải thốt lên “không thể thiếu muối hơn là những nhận xét của giám khảo Vietnam’s Got Talent”.

Sự thiếu phá cách và dám nói, dám nhận xét, dám bộc lộ hết cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố” trên sân khấu của ba vị ngồi trên ghế nóng cuộc thi này, khiến người ta phải thốt lên “không thể thiếu muối hơn là những nhận xét của giám khảo Vietnam’s Got Talent”.

Phiên bản Việt của chương trình truyền hình thực tế được cho là hấp dẫn nhất thế giới hiện nay, Got Talent đang bộc lộ những lúng túng khi gặp phải sự chênh vênh trong việc chọn lựa phong cách tương tác với thí sinh giữa ba vị giám khảo: NSƯT Thành Lộc, NS Huy Tuấn và người mẫu Thuý Hạnh.

Cứ nhìn cái cách biểu cảm của ba nhân vật ngồi ghế nóng người ta lại thấy thèm cái cảm giác cùng khóc cùng cười và cũng căm phẫn trước những câu nói ác nghiệt của Simon Cowell hay những lời nhận xét dí dỏm của Piers Morgan.

Không phải đương nhiên mà cả Simon Cowell lẫn Piers Morgan đều được săn đón với mức cát xê lên đến hàng triệu đô cho mỗi mùa thi thố trên truyền hình. Bởi cũng giống như Việt Nam, công chúng ở đâu cũng dễ bị kích động hay phẫn nỗ mà vô tình bị cuốn theo các màn đấu khẩu của các giám khảo và thí sinh trong các phần trình diễn hàng tuần. Nói không quá, sự thành công của một chương trình thi thố dạng truyền hình thực tế dựa vào trình độ khơi dậy những cảm xúc của thí sinh trên sân khấu và của công chúng đang ngồi trước màn hình ti vi.
 
Thành Lộc, Thúy Hạnh và Huy Tuấn đang rụt rè trong cách nhận xét thí sinh Got Talent?
 
Bằng chứng cho cái gọi là quyền uy giám khảo là việc Simon Cowell đã “vô tình” coi thường giọng ca từng làm nổi cơn sốt trên toàn thế giới Susan Boyle, khi cô này tham dự Britain’s Got Talent 2009. Khi Susan Boyle bước ra sân khấu để thể hiện phần thi của mình tại cuộc thi Britain's Got Talent, Simon Cowell đã tỏ ra hoài nghi về khả năng của người phụ nữ 47 tuổi thất nghiệp và độc thân này.

Nhưng một trong ba giám khảo của cuộc thi Britain's Got Talent đã thực sự kinh ngạc khi Susan Boyle bắt đầu cất tiếng hát bài I Dreamed A Dream. Phần trình diễn của cô tại cuộc thi đã trở thành cơn “sốt” trên mạng Youtube và khiến cho bao người phải rơi lệ vì xúc động. Và cũng chính sau đó Simon Cowell là người làm đĩa cho Susan Boyle. Và với tài dẫn dắt của mình, Simon Cowell đã đưa tên tuổi của Susan Boyle trở thành một hiện tượng và thu về hàng chục triệu đô.

Người Việt ta có quan điểm “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” và “lời nói đọi máu”  nên phần nào các chương trình truyền hình thực tế bị giảm sức hấp dẫn đi rất nhiều vì sự “an toàn đến nhạt” của giám khảo. Không thể so sánh giữa Vietnam’s Got Talent với các phiên bản Anh hay Mỹ. Nhưng quả là nhạt khi theo dõi cách trò chuyện và phản ứng của các giám khảo trong chương trình này với các tình huống xảy ra.

Ở mùa đầu tiên phiên bản Việt chọn ba thành viên BGK gồm: NSƯT Thành Lộc, nhạc sĩ Huy Tuấn và MC Thúy Hạnh. Cả ba vị trên trừ Huy Tuấn đã từng ngồi ghế nóng của Sao mai điểm hẹn, nhưng cũng là một chương trình thiên về chuyên môn ca hát, thiếu sự tương tác với thí sinh, còn lại Thuý Hạnh và Thành Lộc đều chưa có cơ hội ngồi ghế giám khảo trước đó. Có lẽ cũng chính vì thế mà sự kết nối giữa ba người chưa tạo ra ấn tượng với khán giả.

Trong ba vị giám khảo, có sự giao lưu tích cực hơn cả là người mẫu Thuý Hạnh, nhưng chị mới chỉ ở mức “trung bình khá” khi bắt đầu thể hiện được cảm xúc của mình khi theo dõi các màn trình diễn của thí sinh, tuy đôi lúc còn hơi kịch. Có thể hiện nay người ta thấy vai trò của Thuý Hạnh trong các phần nhận xét chưa nhiều, nhưng với sự xinh đẹp và rạng rỡ của Thúy Hạnh, chương trình có vẻ "mát mẻ" hơn.

Còn lại Huy Tuấn và Thành Lộc, người ta chờ đợi ở hai vị giám khảo này những nhận xét sâu cay, hay những phản ứng dữ dội hơn. Tiếc là cả hai chưa thể hiện được gì. Nhất là sự kỳ vọng ở khán giả vào Thành Lộc, nhiều người sẽ mong ở anh có những pha ngẫu hứng trên ghế nóng gay cấn hơn màn “chạy mất hút” khi nghe thí sinh hát quá dở, hay chỉ nói qua loa “thuyết phục hay không thuyết phục được tôi”. Nếu chỉ cần nói thế và thể hiện những điệu bộ đơn giản, có lẽ chẳng cần đến một nghệ sĩ đa tài và đầy tài năng như Thành Lộc ngồi ghế nóng.

Thất vọng mang tên giám khảo tiếp theo là Huy Tuấn khi anh tỏ ra quá an toàn trước những phần nhận xét của mình. Thậm chí trước những phần trình diễn nằm đúng lĩnh vực tủ của anh là âm nhạc như: trình diễn nhạc cụ của dàn nhạc làng Then, hay các phần hát của Phạn Hải Đăng, Vũ Khánh Vân, Hoàng Anh,… vị nhạc sĩ này đều dành cho họ những lời có cánh kiểu “các bác là những nông dân có gu thẩm mỹ âm nhạc cao nhất thế giới”, hoặc giả “ đến Michael Jackson cũng không hát được Chú ếch con hay như cháu”,…

Có thể nhận thấy sự thiếu nhiệt huyết trong các phần nhận xét, góp ý của các giám khảo ở đêm thi vòng loại sân khấu đầu tiên. Họ nhận xét quá an toàn, và cũng chính bởi sự an toàn đó mà ghế nóng của Got Talent chưa “dậy sóng” như ghế nóng của các cuộc thi trên truyền hình gần đây: Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo,…

Tuy mới phát sóng được hai tập đầu tiên nhưng sự thất vọng về Vietnam’s Got Talent không chỉ dừng lại ở chuyện “tài năng tầm thường” của các thí sinh, sự thiếu sắc xảo của ban giám khảo mà còn ở sự “già cỗi” của hai MC.

Không thể phủ nhận được việc mời Quyền Linh và Chi Bảo khá cứng tuổi vào dẫn dắt chương trình là một giải pháp an toàn khi cả hai đều là những nghệ sĩ và người dẫn chương trình kỳ cựu với các game show. Nhưng không có nghĩa cứ kỳ cựu là sẽ làm nên chuyện. Đặc biệt với một chương trình thiên về giải trí như Got Talent.

Có thể thấy Quyền Linh và Chi Bảo đã làm khá tốt công tác “an ủi” động viên và phỏng vấn các thí sinh trước và sau phần trình diễn của mình. Cũng như hai MC này rất cố gắng phụ họa rất tự nhiên cho các phần trình diễn của thí sinh làm tăng thú vị cho sân chơi như khi thí sinh đầu tiên Nguyễn Trường Giang có tiết mục "Kể chuyện bằng phong cách của riêng" khá uyển chuyển và chinh phục khán giả thì hai MC cũng nhảy theo và gật gù trong cánh gà. Khi một thí sinh biểu diễn võ thuật nhảy từ vai bạn xuống đống mảnh thủy tinh thì hai MC kê ghế nhảy lên bìa giấy ở bên lề sân khấu.

Phần thi của thí sinh Nguyễn Văn Thịnh (Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an) với tiết mục biểu diễn võ thuật trong nền nhạc bài "Nobody" quá rộn ràng thì hai chàng MC đấm nhau và cùng diễn trong cánh gà sân khấu. Nhưng có thể thấy về tuổi tác, hai MC của Got Talent khá cứng đã khó tạo nên một sự trẻ trung và vui nhộn cần có trong một chương trình mang nặng tính tạp kỹ và có phần hài hước như thế này.

Ngay từ khi có thông tin Vietnam’s Got Talent sẽ lên sóng truyền hình, một sự kỳ vọng khá lớn được đặt vào chương trình này. Nhưng đáng tiếc, chương trình gần như đã bỏ lỡ xuất phát điểm đầy thuận lợi khi có một phiên bản gốc tuyệt hay.Với những gì đã được thấy, sẽ gây tâm lý thất vọng cho những ai đã trót hâm mộ các phiên bản Britain’s Got Talent hay American's Got Talent. Tuy nhiên, hy vong những “thất vọng” trên chỉ là “chiêu trò”  nhằm tạo hiệu ứng ngược cho chương trình mà phía nhà sản xuất đưa ra nhằm tạo kịch tính cho các tập tiếp theo.
 
Theo Chu Ngũ Nương
VTC
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ sinh quê Cà Mau - ẩn số mới của Miss Grand Vietnam 2025

Nữ sinh quê Cà Mau - ẩn số mới của Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Gương mặt mới đến từ Cà Mau - Nguyễn Tường Vi - là thí sinh tiếp theo được BTC Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 công bố.

Nam diễn viên 'trai hư' làm bố đơn thân trong phim 'Cầu vồng ở phía chân trời' hiện có cuộc sống ra sao?

Nam diễn viên 'trai hư' làm bố đơn thân trong phim 'Cầu vồng ở phía chân trời' hiện có cuộc sống ra sao?

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trọng Lân thường thủ vai phản diện trong nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng VTV, lần đầu tiên nhận vai làm một người bố trong "Cầu vồng ở phía chân trời". Ngoài đời thực, nam diễn viên có cuộc sống ra sao?

Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời: U80 đã 2 lần tai biến, chồng bán vé số, con gái bán quần áo cũ

Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời: U80 đã 2 lần tai biến, chồng bán vé số, con gái bán quần áo cũ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Tình cảnh hiện tại của nghệ sĩ cải lương Kim Lệ Thủy vô cùng đáng thương: U80 đã 2 lần tai biến, chồng là nhạc sĩ Đỗ Ẩn bán vé số, con gái bán quần áo cũ.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 29): Tình cũ quyết không buông tha Lan Anh

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 29): Tình cũ quyết không buông tha Lan Anh

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 phim "Dịu dàng màu nắng", Bắc và Lan Anh vì con mà tạm thời không nhắc đến chuyện quá khứ, nhưng tình cũ vẫn không buông tha cho Lan Anh.

Vợ mắc bệnh ung thư, quá khứ thiệt thòi, MC Trấn Thành nói một câu khiến dân mạng xúc động

Vợ mắc bệnh ung thư, quá khứ thiệt thòi, MC Trấn Thành nói một câu khiến dân mạng xúc động

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - MC Trấn Thành sau khi nghe Hari trải lòng trong một podcard, anh đã khóc nghẹn khi hiểu thêm về quá khứ lẫn căn bệnh ung thư của vợ.

Mỹ nhân VFC quê Hưng Yên vừa khoe mua xe Mercedes, khán giả ngay lập tức 'bóc giá'

Mỹ nhân VFC quê Hưng Yên vừa khoe mua xe Mercedes, khán giả ngay lập tức 'bóc giá'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quỳnh Kool được biết đến là mỹ nhân quen mặt của VTV. Mới đây, mỹ nhân quê Hưng Yên khoe cô tự sắm được xe sang có giá 2 tỷ đồng.

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Bắc (Duy Hưng) nghi ngờ Lan Anh (Lương Thu Trang) lén lút với tình cũ

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Bắc (Duy Hưng) nghi ngờ Lan Anh (Lương Thu Trang) lén lút với tình cũ

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Bắc muốn hàn gắn nhưng thấy Lan Anh hoảng hốt cúp máy khi thấy tình cũ gọi điện, sự lúng túng của cô khiến Bắc nghi ngờ.

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Oanh phũ phàng coi chuyện qua đêm với Tuấn là một sự cố

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Oanh phũ phàng coi chuyện qua đêm với Tuấn là một sự cố

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh nói rằng chuyện qua đêm với nhau là một sự cố, còn Tuấn thấy rất ý nghĩa.

Vẻ đẹp đẫy đà nữ tính của 'họa mi‘ Khánh Linh

Vẻ đẹp đẫy đà nữ tính của 'họa mi‘ Khánh Linh

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Khánh Linh được khán giả gọi với danh xưng 'họa mi' bởi giọng hát thánh thót đẹp như tiếng chim họa mi. Ngoài đời cô sở hữu sắc vóc đẫy đà, gợi cảm và nữ tính.

'Chồng' Bảo Thanh phim 'Về nhà đi con' đời thực muốn tìm người 'xứng đôi' về ngoại hình

'Chồng' Bảo Thanh phim 'Về nhà đi con' đời thực muốn tìm người 'xứng đôi' về ngoại hình

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quốc Trường trong một cuộc trò chuyện với báo chí, anh cho biết muốn vợ mình sau này dành thời gian ưu tiên cho gia đình. Điều quan trọng nữa, người đó còn phải 'xứng đôi' về ngoại hình với anh.

Top