Thoát chết động đất vì chụp ảnh cưới ngoài trời

| Bốn phương

Giadinh.net - Nhiếp ảnh gia Vương Cường bấm máy bức ảnh đầu tiên cho một cặp cô dâu chú rể, khi nhân viên trang điểm giúp cô dâu chú rể thay quần áo thì mặt đất rung chuyển dữ dội.

> Những hình ảnh khó quên về động đất ở Tứ Xuyên
> Những nạn nhân nhỏ tuổi trong động đất

Đó là lúc 14h28’ ngày 12/5, thời điểm xảy ra vụ động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc làm hơn 81.000 người bị chết và mất tích, cùng 5 triệu người mất nhà cửa. Những âm thanh đầu tiên mà Vương nghe được chính là tiếng đá rơi của nhà thờ 100 năm tuổi.

“Lúc đó chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà thờ, tôi hét lên “Chạy! Chạy!”, và tất cả mọi người thất thần đứng giữa đống đất đá bụi mù và hiểu rằng mình đã may mắn sống sót khi nhà thờ sụp đổ,” Vương kể lại.

Nhà thờ 100 năm tuổi đổ sập do cơn dư chấn quá mạnh.

Cho đến nay, những bức ảnh của 5 cặp vợ chồng trẻ vào cái ngày định mệnh ấy trở thành minh chứng rõ nhất cho thời khắc kinh hoàng mà vụ động đất gây ra. Danh tính của 5 cặp vợ chồng đã được yêu cầu giữ kín.

Cô dâu, chú rể thất thần khi chứng kiến cảnh nhà thơ đổ sập do trận động đất.

Theo lời Vương Cường, chỉ trong 10 giây ngôi nhà thờ mang tên Church of the Annunciation được xây dựng theo kiểu Pháp cách đây 100 năm tại thành phố Pengzhou trở thành đống đổ nát. Trước đó, đây là nơi ưa thích của các cặp vợ chồng trẻ chọn làm nơi chụp ảnh cưới.

Cô dâu, chú rể thất thần khi trận động đất xảy ra.

Ngay sau vụ động đất, Vương đã đưa những bức ảnh này lên blog của mình, và đặt trên cho nó là “Survivors of the Storm” (Những người sống sót sau bão). Vương mong rằng, việc cùng trải qua thời khắc thập tử nhất sinh sẽ giúp các cặp vợ chồng trẻ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

Thu Minh (Theo AP)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.