Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thuê em chồng trông con để đi làm, tôi không ngờ mình lại tự rước bực vào người

Thứ ba, 13:47 10/09/2019 | Tâm sự

Tôi cứ tưởng bỏ tiền nhiều thuê người trông con là con sẽ được chăm sóc tốt nhất, nào ngờ...

Tôi mới sinh đứa con đầu lòng được 10 tháng nay. Đứa bé là kết quả mong chờ suốt 8 năm với vô số lần thụ tinh ống nghiệm mới có được nên tôi và chồng đều chăm con như chăm trứng. Chỉ cần tôi bị muỗi đốt một dấu nhỏ thôi cũng khiến tôi tự trách mình cả tuần trời. Hay con húng hắng ho thôi cũng khiến chồng tôi cuống quýt lên. Chúng tôi luôn muốn dành cho con những gì tốt nhất.

Ban đầu chồng bảo tôi nghỉ làm hẳn để chăm con. Anh sợ khi gửi con, con sẽ bị đánh. Nhưng tôi là giáo viên, có chế độ con nhỏ nên chỉ dạy một buổi. Thời gian còn lại, tôi vẫn có thể trông con được. Vì thế, tôi không nghỉ làm mà tìm một người trong nhà đang rảnh rỗi để trông con giúp buổi tôi đi làm.

Thuê em chồng trông con để đi làm, tôi không ngờ mình lại tự rước bực vào người - Ảnh 1.

Chúng tôi luôn muốn dành cho con những gì tốt nhất. (Ảnh minh họa)


Sau khi tìm hiểu, tôi và chồng quyết định nhờ em chồng tôi trông cháu giúp. Em ấy ở nhà, giữ con mình rồi tiện thể trông con tôi luôn. Tôi cũng chấp nhận bỏ ra 3 triệu một tháng cho em chồng để em ấy giữ con tôi tốt nhất. Chính em ấy cũng hứa hẹn sẽ trông con tôi thật kĩ. Tôi cứ nghĩ nhờ bỏ nhiều tiền thuê người trông con, lại là người nhà thì có thể yên tâm hoàn toàn.

Nhưng rồi chỉ được tuần đầu tiên. Những ngày sau đó, em chồng cứ thấy tôi đi làm về là đem con tôi xuống trả. Dù ngay từ đầu, tôi đã nói rất rõ là tôi dạy theo tiết nên có hôm sẽ về sớm có hôm về trễ. Vì thế, tôi sẽ gửi con từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Thế nhưng cứ thấy tôi về khi nào, em ấy lại bế con tôi xuống ngay, thậm chí ngay cả khi tôi chưa kịp tắm rửa, thay quần áo.

Ngay cả ngày nghỉ của tôi, em ấy cũng không giữ con tôi như đã nói trước vì "chị không làm gì thì tự giữ cháu đi". Tính ra một tháng, em chồng chỉ trông con cho tôi đúng 20 ngày. Ấy thế mà tiền thì lấy trọn tháng, thậm chí còn bảo với chồng tôi cho thêm. Hoặc lên mạng có đồ nào đẹp là bảo chồng tôi mua cho con em ấy. Có tháng tôi tính tổng tiền phải trả cho em ấy lên tới 5 triệu chứ không phải 3 triệu nữa.

Thuê em chồng trông con để đi làm, tôi không ngờ mình lại tự rước bực vào người - Ảnh 2.

Tôi bực mình nói lại với chồng thì anh im im cho qua chuyện. (Ảnh minh họa)


Tôi ức lắm nên có nói với mẹ chồng. Không ngờ mẹ chồng tôi bênh con gái, bảo tôi phải biết thông cảm cho em ấy khi phải giữ một lúc hai đứa nhỏ, thấy tôi về nên đem con trả là chuyện thường. Tôi bực mình nói lại với chồng thì anh im im cho qua chuyện. Mỗi khi đi làm về mệt, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải trông con trong khi tiền đưa đủ càng khiến tôi ức chế hơn.

Mới hôm qua, em chồng còn bảo chồng tôi cho em ấy mượn 30 triệu mua xe. Em ấy nói tiền đó sẽ trừ dần dần vào tiền lương hàng tháng trông con cho tôi. Nhưng tôi không muốn gửi em ấy nữa. Chồng tôi lại có ý muốn đưa tiền.

Tôi mệt mỏi, không muốn chi thêm tiền ra. Tôi nên nói thế nào cho chồng tôi chịu thôi ý định đó đây? Và phải làm thế nào để không mất lòng em chồng mà vẫn gửi con được chỗ khác? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Tú Uyên (Helino)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi

Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi

Tâm sự - 19 giờ trước

Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.

Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu

Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?

Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.

Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời

Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.

Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"

Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.

Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.

Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi

Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể

Tâm sự - 2 ngày trước

Bố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.

Top