Tiếng khóc quặn lòng của đứa con đói sữa

| Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì ghen tuông mà vợ chồng chị Thuyết thường xuyên xích mích, cãi vã. Đỉnh điểm, khi không làm chủ được hành động, người chồng đã vung dao tước đi mạng sống của vợ, khiến hai đứa con thơ dại bỗng chốc bơ vơ.

 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: V.Mạnh
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: V.Mạnh

 

Bi kịch gia đình

Câu chuyện buồn xảy ra tại gia đình Ma Văn Dự (SN 1987, trú tại thôn Nà Dầu, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vào trưa 30/10 vừa qua khiến cho cuộc sống vùng quê nghèo vốn bình yên này bỗng chốc xáo trộn. Người mất, kẻ đi tù, xót xa nhất là hai đứa trẻ nhỏ (3 tuổi và 1 tuổi) bỗng chốc bơ vơ.

Trước đó (trưa 30/10), khi đang ngồi dùng cơm cùng một người bạn tới chơi nhà thì giữa Dự và chị Thuyết (vợ Dự) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cho rằng vợ coi thường và xúc phạm danh dự mình trước mặt người ngoài, Dự đã chạy xuống bếp cầm dao dọa chém. Tuy nhiên, không những không sợ, chị Thuyết còn buông lời thách thức. Khi không còn làm chủ được hành động của mình, Dự đã vung dao chém nhiều nhát khiến người vợ gục chết ngay tại chỗ.

Anh Ma Văn Hồng, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho hay, buổi sáng cùng ngày, vợ chồng Dự vẫn rất vui vẻ khi đưa con đi tiêm phòng. Buổi trưa, Dự còn qua nhà anh Hồng khoe rằng mới bắt được một mớ cá rất ngon rủ sang nhậu. Tuy nhiên, do có việc bận anh Hồng đã khất lần khác. Không ngờ 2 tiếng sau, bi kịch đã xảy ra.

Giọng xót xa, ông Ma Văn Kì (bố Dự) nhớ lại: “Trưa hôm đó, đang nằm ngủ thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân. Chạy ra xem có chuyện gì thì thấy vợ chồng Dự đang xô xát. Sợ có chuyện chẳng lành, tôi mới chạy đi nhờ hàng xóm qua can ngăn. Nào ngờ, khi quay về thì bi kịch đã xảy đến. Tôi chỉ  ân hận một điều đã không thể dạy dỗ các con tới nơi tới chốn”.

Ngay sau khi gây án, Dự đã lẳng lặng tìm tới trụ sở Công an xã Trung Hà đầu thú. Nguyên nhân bước đầu được xác định, vụ việc bắt nguồn từ việc chị Thuyết nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm lén lút với một phụ nữ khác trong thôn dẫn tới vợ chồng mâu thuẫn.

Hai đứa trẻ bơ vơ

 

Ông Ma Văn Dèn, Trưởng Công an xã Trung Hà trao đổi với PV.
Ông Ma Văn Dèn, Trưởng Công an xã Trung Hà trao đổi với PV.

 

Theo tìm hiểu của PV, Ma Văn Dự sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương nhiều năm nay. Vì thế, Dự phải nghỉ học giữa chừng. Năm 2008, với mong muốn thoát nghèo, gia đình đã vay mượn tiền cho Dự đi xuất khẩu lao động. Năm 2011, Dự về nước và kết hôn cùng chị Mai Thị Thuyết (SN 1989, quê Hà Giang). Những năm đầu, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Dự trôi đi khá êm đềm, hạnh phúc. Hai đứa con nhỏ lần lượt ra đời và là động lực để Dự và Thuyết phấn đấu. Tuy nhiên, không hiểu nghe lời ai, thời gian gần đây, chị Thuyết nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. Mặc dù Dự đã khẳng định rằng không hề có chuyện đó, nhưng chị Thuyết không nghe. Sự ngờ vực, ghen tuông vô cớ cứ dần lớn lên, để rồi bi kịch ập đến quá bất ngờ.

Ôm hai đứa cháu nhỏ, khóe mắt ông Kì rơm rớm nước mắt khi trò chuyện cùng chúng tôi. Ông nói: “Đang yên đang lành, giờ thì một đứa con mất mạng, còn một đứa vướng vào vòng lao lý. Chỉ thương hai đứa cháu còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì vừa xảy ra với gia đình. Từ hôm sự việc xảy ra, đứa lớn 3 tuổi lúc nào cũng hỏi bố mẹ đi đâu sao không thấy về. Trong khi đó đứa em mới tròn 1 tuổi thì gào khóc do đói sữa. Nhìn thấy cảnh đó, nhiều người hàng xóm không cầm được nước mắt. Một số phụ nữ trong thôn đang nuôi con nhỏ còn san sẻ bớt sữa cho cháu”.

Ngồi kế bên, chị Ma Thị Danh (chị gái Dự) cho biết thêm: “Chị em tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, một mình bố làm lụng, nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn, trưởng thành. Dự khá ít nói, quan tâm tới mọi người. Chẳng thể ngờ được chỉ vì những xích mích nhỏ nhặt mà gây ra  thảm kịch đau thương như vậy. Giờ chỉ mong sao, Dự sớm thức tỉnh, mong cơ quan pháp luật có thể mở lượng khoan hồng để nó có cơ hội quay về làm lại cuộc đời, thay vợ nuôi dưỡng hai đứa con”.

 

Liên quan tới vụ việc, ông Ma Văn Dèn, Trưởng Công an xã Trung Hà cho biết, ngay sau khi nhận được tin cấp báo, công an xã đã triển khai lực lượng có mặt. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được hung khí liên quan đến vụ án là con dao quắm dài khoảng 60cm. Vụ án là một câu chuyện buồn, đáng tiếc xảy ra tại địa phương. Chỉ vì phút nóng giận mất khôn của Dự mà mọi việc đã đi quá xa. Sau khi Dự ra cơ quan chức năng đầu thú, công tác khám nghiệm tử thi cũng nhanh chóng được tiến hành. Chính quyền địa phương cùng bà con dân bản hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho người xấu số. 

V.Mạnh - X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.