Tìm mọi cách để bỏ vợ theo bồ, cuối cùng lại bị bồ đá

| Tâm sự

Nghĩ rằng đã tìm được “tình yêu lớn”, người đàn ông đó nhất định tìm mọi cách hành hạ để vợ chán nản, buông tay. Nào ngờ, khi mang giấy ly hôn “hành diện” khoe với bồ, cô ta cười khẩy…

Vợ chồng cưới nhau được hai năm thì tôi sinh bé gái đầu lòng. Tôi không đi làm do con còn nhỏ, sức khỏe yếu, suốt ngày ở nhà chăm con, nội trợ. Trong thời gian đó, chồng tôi phải lòng một cô con nhà khá giả, đi du học nước ngoài về.

Lúc đầu, tôi cũng không biết, nhưng khi được bạn bè mách lại, tôi đi theo dõi và đau khổ chứng kiến chồng mình tay trong tay cùng bồ bước ra khỏi khách sạn.

Tôi âm thầm điều tra thân thế tình địch, được biết chồng cô ta là người hiền lành, chất phác. Còn cô ta làm ở một doanh nghiệp nước ngoài, lương cao vì nhờ đi du học về, ngoại ngữ tốt, cộng với ngoại hình tuy hơi nhỏ người nhưng gương mặt khá xinh.


Tôi đau khổ khi bắt quả tang chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)

Tôi đau khổ khi bắt quả tang chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)

Biết mình không đủ bản lĩnh và tự tin để đối mặt với người tình của chồng vì tôi mới sinh con hình thức sồ sề, lại ít ra ngoài nên giao tiếp không tự tin sắc sảo. Tôi tìm gặp chồng cô ta những mong anh ấy sẽ biết cách khuyên bảo vợ không nên đi cướp chồng người khác . Chẳng ngờ anh chồng chỉ biết lắc đầu chua chát thừa nhận rằng đã hết cách với người vợ xấu nết của anh ta.

Sau đó ít lâu thì tôi biết được chồng cô ta đã chủ động ly hôn vì không chịu nổi bị cắm sừng liên tục như thế. Từ khi bồ ly hôn, chồng tôi cũng “lật bài ngửa”, thường xuyên đi sớm về khuya, về nhà gây sự với tôi. Nếu tôi không kìm chế được, có những lời nói gay gắt, anh ta không không do dự đánh đập tôi, quyết liệt đòi tôi ly hôn.

Vì con còn nhỏ, muốn con có cha và muốn anh thức tỉnh để quay về nên cố gắng nín nhịn và níu kéo. Nhưng đến khi con gái được hai tuổi thì tôi đành buông tay.

Sau này, nghe chồng tôi kể lể, khi anh ta vui mừng đến thông báo cho bồ rằng anh ta đã ly hôn thì cô ta lạnh lùng tuyên bố: “Anh nghĩ tôi sẽ lấy anh sao? Vợ anh khiến cho tôi bị chồng ruồng bỏ thì tôi cũng phải bắt anh về ruồng bỏ cô ta. Còn anh chưa đủ tuổi và tư cách để làm chồng tôi đâu. Cuộc chơi đến đây kết thúc và mọi người đều công bằng”.

Chồng tôi thật sự đã bị sốc, anh gầy hẳn đi. Sau một thời gian, anh ta quay về năn nỉ xin tôi tha thứ. Nhưng tâm sự “thật thà” của chồng cũ khiến tôi thấy sợ hãi. Sao lại có người phụ nữ độc ác như vậy, không chỉ coi rẻ giá trị bản thân mình mà còn luôn muốn phá nát gia đình người khác. Nhưng tôi vẫn do dự, không biết có nên tha thứ cho chồng cũ sau những tổn thương mà anh ta đã gây ra? Liệu tôi có thể tin anh ta lần nữa?

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.