Tin lời cháu gái, dòng họ mất nơi thờ tự tổ tiên

| Pháp luật

Mảnh đất được dòng họ gây dựng trên 300 năm, bỗng dưng một ngày đứa cháu gái tuyên bố đất này bây giờ thuộc sở hữu riêng của nhà cô

Khi con cháu trong họ đòi lại quyền sở hữu của cha ông thì đứa cháu gái này thách thức vì miếng đất rộng gần 1500m2 đã được chia nhỏ thành sở hữu của anh chị em nhà đứa cháu và đã có chuyển nhượng cho người khác.
 
 Câu chuyện ngược đời, đau lòng này đang diễn ra tại dòng họ Hoàng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Vụ việc đang được TAND huyện Đông Anh thụ lý.
 
Tin lời cháu gái, dòng họ mất nơi thờ tự tổ tiên 1
Nhà thờ họ Hoàng

Đứa cháu lừa cả dòng họ

Theo đơn phản ánh của hàng trăm thành viên thuộc dòng họ Hoàng gửi tới tòa án huyện và báo PLVN cho biết: Bà Nguyễn Thị Hồng là con ông Hoàng Văn Phát - tộc trưởng họ đời thứ 10; đến năm 1975 ông Phát mất, ông Hoàng Văn Kim lên thay (do ông Phát không có con trai).

Vào năm 2004, sau khi được sự đồng ý của dòng họ Hoàng, bà Hồng đứng ra làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ “sổ đỏ” trên mảnh đất có diện tích 1.432m2 và ngôi từ đường được xây dựng từ 300 năm trước. Trước khi làm các thủ tục để được cấp “sổ đỏ”, bà Hồng ký cam kết khi làm xong “sổ đỏ” sẽ trả lại cho dòng họ diện tích đất và các công trình trên đất để dòng họ quản lý thờ cúng lâu dài.

Tuy nhiên, khi có được “sổ đỏ” trong tay, bà Hồng đã “phù phép” biến tài sản thuộc sở hữu của dòng họ sang gia đình nhà bà. Dù đại diện dòng họ đã nhiều lần họp yêu cầu phải thực hiện đúng cam kết, nhưng mọi nỗ lực vẫn không được bà Hồng đáp ứng. Bà tuyên bố, đất này là do cha bà gây dựng, nên thuộc quyền sở hữu của chị em bà…?

Trên bản đồ và “sổ đỏ” đất hiện tại thuộc tờ bản đồ 84 thửa 20 diện tích 1.432m2 đứng tên hộ gia đình bà Hoàng Thị Hồng do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 30/11/2004, có 01 căn nhà từ đường lợp ngói 03 gian, 01 căn nhà tiền đường lợp ngói 05 gian, sân công trình phụ, cây ngâu lâu năm (ước khoảng 200 năm tuổi) và 01 cây nhãn lâu năm, đều là tài sản thuộc dòng họ tổ tiên các đời, các thành viên của dòng họ đóng góp công sức tiền của xây dựng từ mấy trăm năm. Đến năm 2010, bà Hồng tự ý phá dỡ công trình phụ của nhà thờ với mục đích xây nhà nhưng bị các thành viên trong dòng họ ngăn cản.

Không chỉ đi ngược lại cam kết sau khi được cấp “sổ đỏ” thì sẽ làm thủ tục bàn giao lại phần đất và nhà thờ cho dòng họ quản lý và trông nom hương khói lâu dài, trên thực tế những tấm bìa sổ đỏ đứng tên hộ gia đình gồm bà Hoàng Thị Hồng, chồng là Đào Ngọc Hà và con Đào Ngọc Huân với mục đích nhằm chiếm đoạt toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất là nhà từ đường, tiền đường và các công trình phụ khác.

Cả dòng họ đi kiện đứa cháu

Sau khi đàm phán với bà Hồng không thành công, dòng họ Hoàng đã nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương. Ngày 18/8/2011, UBND xã Uy Nỗ đang tiến hành hòa giải thì ông Đào Ngọc Hà (chồng bà Hồng) ra Phòng Công chứng làm văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế phần tài sản do bố là ông Đào Ngọc Tước để lại, nhưng lại bao gồm cả phần diện tích đất 1432m2 có khu nhà thờ dòng họ Hoàng trên đó khiến mâu thuẫn giữa dòng họ và gia đình bà Hồng ngày càng tăng.

Ngày 8/8/2012, tại buổi hòa giải do UBND xã Uy Nỗ tổ chức, bà Hồng đồng ý trả lại cho dòng họ phần nhà thờ và tặng lại dòng họ nhà tiền đường cũng như khuôn viên nhà thờ họ. Tuy nhiên, sau buổi hòa giải, bà Hồng không làm thủ tục sang tên cho dòng họ mà viện ra lý do vì các thành viên trong gia đình không đồng ý để thoái thác trách nhiệm.

Trước những hành vi cố ý chiếm đoạt tài sản của dòng họ Hoàng đến cùng, ngày 14/6/2013, đại diện dòng họ Hoàng đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản ra TAND huyện Đông Anh, yêu cầu gia đình bà Hoàng Thị Hồng trả lại dòng họ 1/2 mảnh đất 1432m2, gồm 2 nhà thờ họ, các công trình trên đất và một phần khuôn viên để làm nơi sinh hoạt của con cháu trong các dịp giỗ, tết.

Đại diện dòng họ, ông Hoàng Văn Thu cho biết: “Dòng họ chúng tôi làm đơn khởi kiện ra tòa án nhằm mục đích yêu cầu bà Hồng và những người liên quan trả lại cho dòng họ một nửa diện tích đất trong tổng số 1.432m2 mà bà Hồng đang đứng tên, cụ thể là phần diện tích đất mà có nhà thờ họ, nhà từ đường, nhà tiền đường, các công trình phụ, sân, cây cối để dòng họ có nơi thờ cúng hương khói, giỗ chạp tổ tiên, đồng thời có khuôn viên sinh hoạt cho cả dòng họ những ngày giỗ chạp, lễ tết!”

Theo PLVN

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.