Tôi bắt gặp chồng bên người yêu cũ, anh vẫn nói 'không có chuyện gì'

| Tâm sự

Anh bảo họ chỉ tình cờ gặp nhau và chị nhờ anh cùng đi mua quà tặng ông xã chị.

Chiều qua, khi đang đi mua sắm với mẹ ở khu phố cổ, tôi nhìn thấy chồng mình và người yêu cũ tay trong tay cùng nhau đi dạo. Chúng tôi bằng tuổi nhau, 28 tuổi, cưới được một năm nhưng chưa có con. Chồng tôi bảo để qua năm sau khi kinh tế ổn định hơn thì tính chuyện con cái. Xin nói thêm rằng vợ chồng tôi chung sống hòa thuận. Anh đi làm về vẫn phụ tôi làm việc nhà vào buổi tối, nên tôi chưa từng nghi ngờ gì tình cảm của anh. Bởi vậy, tôi thực sự sốc khi nhìn thấy chồng ở bên người yêu cũ.


Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Thừa lúc mẹ tôi đang lúi húi xem hàng, tôi cố ý đi ngang qua để chồng nhìn thấy mình. Rồi tôi nhanh chóng kéo mẹ sang phố khác. 10 phút sau, anh gọi điện bảo tôi với mẹ chờ anh chở về, nhưng tôi không đồng ý. Hôm đó, tôi cũng cố ý ở nhà bố mẹ đẻ chơi đến 21h30 mới trở về nhà.

Chồng vừa gặp tôi đã liền giải thích rằng anh và người yêu cũ tình cờ gặp nhau trên phố. Cô ấy đi mua quà tặng ông xã và tiện nhờ anh đi chọn giùm vì cùng là đàn ông. Tôi chẳng nói gì, chỉ bảo anh: "Chị ta là vợ mà không hiểu chồng mình thích gì sao?". Tôi bỏ về phòng; đêm đó anh ngủ ở phòng khách.

Sáng nay tôi đi làm sớm, từ lúc anh chưa dậy để tránh mặt anh. Chồng tôi liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng tôi không bắt máy. Tôi không biết sẽ phải đối diện với chồng như thế nào đây? Hay tôi tìm gặp người yêu cũ của anh để hỏi cho ra nhẽ? Anh, chị có từng gặp chuyện tương tự, hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.