Tôi bị bạn trai đánh vì không còn trinh trắng

| Tâm sự

Tùng không nghe giải thích mà lạnh lùng quay đi sau khi 'tặng' tôi một cái tát trời giáng.

Tôi muốn có con để giữ chân người tình lớn tuổi Bạn trai đề nghị sống thử 3 năm rồi mới cưới Mẹ chồng đòi giữ của hồi môn của tôi.

Được nhận xét xinh xắn lại học trường kỹ thuật nên tôi có không ít "vệ tinh" theo đuổi. Nhưng đến lúc sắp tốt nghiệp tôi mới nhận lời yêu Tùng, bạn cùng lớp và cũng là con trai giám đốc công ty nơi tôi thực tập. Làm bạn gái Tùng, tôi nhận nhiều đặc quyền khi làm việc. Bố của anh hứa sau hai đứa khi ra trường sẽ tổ chức đám cưới rồi giao một công ty con cho Tùng quản lý còn tôi hỗ trợ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bạn bè ghen tỵ với sự may mắn của tôi, nhưng cũng công nhận tôi xinh đẹp nên xứng đáng được lọt vào gia đình có điều kiện. Hàng ngày thấy Tùng lái xe sang đưa đón tôi đi học rồi đến công ty thực tập, ai cũng trầm trồ "cặp trời sinh" xứng đôi, vừa lứa. Biết chuyện, bố mẹ tôi mừng ra mặt, phấn khởi vì mình làm ruộng ở quê mà sắp được kết thông gia với nhà giàu có tiếng trên tỉnh.

Yêu nhau hơn 5 tháng, Tùng chưa một lần đòi hỏi tôi đi quá giới hạn. Chỉ đến dịp du lịch cùng công ty, anh mới rủ tôi nán lại phòng lúc mọi người ra biển chụp ảnh. Ban đầu tôi hơi sợ nhưng nghĩ sớm muộn cũng là vợ chồng nên xuôi theo ý Tùng. Tôi còn tưởng từ hôm đó mối quan hệ sẽ tiến một bước, thêm gắn bó, thân mật.

Biết tôi không còn trinh, Tùng như biến thành người khác. Anh đẩy mạnh tôi ngã xuống rồi tát vào mặt khiến tôi suýt bất tỉnh. Tôi khóc lóc, níu chân Tùng và xin anh nghe tôi giải thích nhưng anh không chấp nhận và lạnh lùng quay đi. Tôi nhắn tin bảo: "Anh là người đầu tiên, trước đây em từng bị ngã xe nên tổn thương vùng kín", Tùng hồi âm cụt lủn: "Cô đi mà lừa trẻ con".

Người bạn thân giúp tôi đến gặp Tùng giải thích thì anh nói giọng chua chát rằng tôi xinh đẹp và nhiều người theo đuổi, chắc chắn trước anh, tôi đã ngủ với nhiều người. Do anh ngây thơ tưởng tôi khác những cô gái khác nên dành mấy năm chinh phục và cho tôi nhiều thứ nhưng bây giờ phát hiện tôi không hề xứng đáng.

Tôi đang suy sụp vì mất người yêu, không còn tâm trí thực tập và làm đồ án tốt nghiệp. Tôi phải làm sao để Tùng hiểu và tin tôi đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.