Tôi chỉ cần có con chứ không tranh giành tình cảm với vợ anh

| Tâm sự

Tôi làm kinh doanh nên dư sức nuôi hai bé. Nếu bỏ qua cơ hội làm mẹ lần này, thật sự tôi sẽ rất buồn.

Tôi 34 tuổi. Vì từ bé chứng kiến cảnh gia đình không hạnh phúc, mẹ bị bố bạo hành nên tôi không lập gia đình. Thậm chí tôi cũng chẳng có cảm tình với những người theo đuổi mình. Tôi quyết định làm mẹ đơn thân và giờ có một bé trai 5 tuổi. Bé là do tôi xin của một người từng thích mình mà có được. Từ đó tôi cũng không gặp lại người ấy nữa.

Gần đây, tôi quen một người đàn ông rất đẹp trai và tài giỏi. Anh nói thích tôi và tôi cũng lần đầu cảm thấy thật sự rung động với một người đàn ông. Nhưng thật tiếc anh đã có gia đình. Anh nói rất yêu vợ, luôn quan tâm và chăm sóc cho chị ấy. Theo những gì tôi biết, chị ấy thật sự rất hạnh phúc vì chồng yêu chiều và hay thể hiện trên mạng xã hội.

Tôi không muốn xen vào gia đình anh nhưng anh nói muốn có con với tôi dù đã có đủ nếp tẻ. Tôi yêu anh và cũng mong có một đứa con với người mình rung động, nhất là khi anh tuyệt vời mà tôi chưa từng gặp ai như vậy. Về kinh tế, tôi làm kinh doanh nên dư sức nuôi hai bé. Nếu bỏ qua cơ hội làm mẹ lần này, thật sự tôi sẽ rất buồn. Liệu tôi có thể có con với anh rồi cắt đứt mọi liên lạc với anh không? Tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh, cũng không tranh giành tình cảm với vợ con anh. Tôi biết anh cũng chỉ quý tôi hơn tình bạn một chút chứ gia đình mới là tất cả. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Thư (VnExpress)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.