Tôi chưa từng thăng hoa trong chuyện chăn gối với chồng

| Tâm sự

Nhưng tôi cảm nhận được điều đó khi gặp lại tình cũ.

Tôi 34 tuổi, cưới chồng được 7 năm, có hai con đủ nếp tẻ. Cuộc sống vợ chồng tôi ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vì chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập tốt, gia đình đầm ấm, chỉ có tôi mới hiểu nỗi khổ của riêng mình. Thời gian chung sống với chồng, tôi chưa bao giờ được thăng hoa trong chuyện chăn gối. Vả lại, vợ chồng tôi cũng vài tháng mới gần gũi nhau một lần, chồng đòi hỏi nhưng tôi toàn lý do để lảng tránh vì thật sự là không hề có cảm hứng, những lần gần gũi cũng muốn nhanh nhanh cho qua.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Rồi tôi gặp lại mối tình đầu, người tôi đã chia tay vì bị gia đình ngăn cấm do không hợp tuổi. Chúng tôi gặp nhau, bao nhiêu ký ức ùa về, cả hai không kiềm chế được đã đi quá giới hạn. Tôi cảm nhận được sự thăng hoa trong chuyện đó với tình cũ, điều mà bao năm chồng không đem lại cho tôi được. Tôi ân hận vì mình phản bội chồng, thấy mình thật đáng xấu hổ. Từ hôm đó tôi cũng không dám liên lạc và gặp lại tình cũ, sợ lại làm chuyện có lỗi với chồng. Nhưng những cảm xúc của ngày hôm đó với tình cũ cứ hiện diện trong đầu tôi, tôi muốn được trải qua cảm giác đó thêm nữa. Giờ tôi bế tắc quá, phải làm sao đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.