Tôi dần mất hết tình cảm với bạn trai sau nửa năm sống thử

| Tâm sự

Có hôm đi làm về muộn, tôi nấu cơm luôn chưa kịp dọn nhà. Anh về quát ầm ĩ, gây căng thẳng cho tôi.

Tôi và bạn trai yêu nhau được 5 năm rồi, thấy hợp nhau lắm vì yêu xa. Đến khi anh chuyển về thành phố tôi đang sinh sống để làm việc thì hai đứa gặp nhau nhiều hơn. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi chuyển đến ở cùng để tiết kiệm chi phí, dần dần tôi nhận ra anh gia trưởng, khó tính.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhà cửa lúc nào anh cũng yêu cầu tôi phải dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Có hôm đi làm về muộn, tôi phải cơm nước luôn chưa kịp dọn, anh về thấy nhà hơi sạn, đồ đạc chưa gọn gàng là anh lại quát ầm ĩ, gây căng thẳng cho tôi. Trong khi mọi việc từ chợ búa, cơm nước, dọn dẹp... tôi phải làm hết, anh không hề đụng chân tay vào việc gì. Chỉ cần tôi làm gì không vừa lòng anh là anh chửi bới, nhục mạ tôi. Anh làm sai việc gì, tôi chỉ dám nhẹ nhàng góp ý mà còn bị anh quát lại, anh cũng chẳng có ý định sửa đổi, có khi tôi còn bị anh đánh vì dám ý kiến việc của anh. Sống chung với nhau nửa năm mà tôi vơi dần tình cảm với anh, tôi có nên chia tay? Với tính cách này, nếu chúng tôi tiến xa hơn, chắc chắn người khổ sẽ là tôi.

Theo Vân (Ngoisao.net)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Thấy con gái tất bật ngược xuôi túc trực, còn con trai ở xa chuyển tiền rồi thuê người chăm sóc, tôi từng tủi thân, trách con vô tình. Nhưng đến khi biết những gì con trai đang phải gánh phía sau những lần chuyển tiền ấy, tôi mới hiểu có những cách báo hiếu không thể chỉ nhìn bằng việc ai ở bên cạnh nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.