Tôi đau khổ khi biết vợ là người lưỡng tính

| Tâm sự

Chúng tôi đã từng bên nhau rất hạnh phúc, cho tới một ngày cô ấy quyết định khám phá xu hướng tình dục còn lại của mình…

 Tôi đau khổ khi biết vợ là người lưỡng tính  - Ảnh 1.

Cách đây 4 năm vợ chồng tôi kết hôn, đời sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Như nhiều cặp đôi khác, chúng tôi thực lòng yêu thương nhau nên mới đi đến hôn nhân, nguyện gắn bó trọn đời.

Lúc mới về làm vợ tôi, cô ấy ngọt ngào, vui vẻ hoạt bát, rất thích chăm sóc chồng. Cô ấy luôn thích nấu những món ngon cho tôi ăn, ôm tôi từ đằng sau khi tôi giúp cô ấy rửa bát. Đêm nào của hai vợ chồng cũng giống như đêm tân hôn, vô cùng nồng nàn và hòa hợp.

Vợ tôi không phải mẫu phụ nữ truyền thống nên ngoài thời gian dành cho tôi, cô ấy có nhiều mối bận tâm khác cho công việc, cho giao tiếp bên ngoài xã hội. Cô ấy có nhiều mối quan hệ do bản thân là sale cho một công ty nước ngoài. Cũng chính vì công việc của vợ khá bận rộn nên chúng tôi đã thống nhất với nhau là chưa vội sinh con, dành chút thời gian ít ỏi còn lại cho nhau cho bõ tháng ngày vợ chồng son đã rồi mới tính.

Nhưng gần đây…

Cô ấy tỏ ra u buồn và không còn nhiệt tình khi ở bên chồng như trước. Đối với tôi có những lúc cô ấy lơ đễnh, thờ ơ. Tôi cảm nhận được sự thay đổi nên đã hỏi cô ấy có chuyện gì. Thật quá sốc khi cô ấy không giấu giếm mà ngồi lại nói với tôi rằng, gần đây cô ấy gặp một đối tác mới người Đức. Đó là một phụ nữ…

Vấn đề là cô ấy thấy người phụ nữ đó rất cuốn hút. Cô ấy nói với tôi thực ra cô ấy luôn cảm thấy bị hấp dẫn giới tính với cả phụ nữ và đàn ông, nhưng cô ấy đã chọn sống cả đời bên tôi vì nghĩ như thế mới bình thường.

Chỉ là, gần đây cô ấy nghĩ về người phụ nữ kia quá nhiều, khao khát được ở gần người phụ nữ đó, ngưỡng mộ người đó, việc không thể đến với người đó khiến cô ấy buồn rầu, không thể làm việc gì, như người mất hồn vậy.

Tôi rất yêu vợ và sợ mất cô ấy. Tôi đã ngồi lại cùng vợ để phân tích thiệt hơn, nhưng có vẻ như mọi lời khuyên của tôi cô ấy nghe không lọt. Tôi không hiểu về người lưỡng tính, thực sự không biết vợ tôi sẽ lựa chọn thế nào, khao khát thay đổi của cô ấy lớn cỡ nào, nhưng cô ấy đã nói với tôi là muốn thử, muốn khám phá xu hướng tình dục mà bấy lâu cô ấy kiềm chế trong con người mình.

Mấy ngày nay tôi chán nản nên nhậu nhẹt triền miên không muốn về nhà. Nhưng tôi biết đó không phải giải pháp. Hôn nhân của tôi sắp tan vỡ, phải không?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.