Tôi hối hận vì lấy chồng, sinh con sớm

| Tâm sự

Mọi người bảo tôi 'lãi đứa con' nhưng làm mẹ mà không lo được cho con, tôi thấy mình có lỗi.

Tôi sinh năm 1994, đã có chồng và một con 3 tuổi. Mấy hôm nay, tôi đi xin việc khắp nơi mà chẳng có chỗ nào nhận. Tôi học ngân hàng ra, muốn tìm một công việc hành chính để thuận tiện nuôi con nhỏ, nhưng cứ nhắc đến việc đã có gia đình là mấy công ty ái ngại luôn. Có bằng đại học mà tôi đi làm công nhân thì phí hoài những năm tháng học hành, chăm lo của bố mẹ quá.


Ảnh minh họa: Medicalnewstoday.

Ảnh minh họa: Medicalnewstoday.

Bạn bè cùng lớp đại học với tôi bây giờ đều đã làm trong các ngân hàng lớn, thi đỗ công chức hoặc đang học cao học. Hàng ngày, vào Facebook của các bạn, thấy mọi người đi du lịch chỗ nọ chỗ kia, kể chuyện công sở vui vẻ mà tôi thấy hối hận quá. Giá như ngày ấy, tôi nghe lời mẹ, không kết hôn sớm rồi sinh con thì có lẽ cuộc sống của tôi không tẻ nhạt, buồn chán thế này. Tôi thấy thèm thuồng nhịp sống sôi nổi của bạn bè đồng trang lứa.

Mọi người bảo tôi: "Phụ nữ có đứa con là lãi rồi", tôi cũng yêu con mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng làm mẹ mà không đảm bảo cho con một cuộc sống tốt, tôi thấy mình có lỗi. Tôi thấy chán nản và bế tắc quá. Tôi phải làm sao để tìm thấy lối ra đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.