Tôi hủy hôn khi biết nhiều sự thật về quá khứ của vợ sắp cưới

| Tâm sự

Trong một lần đi chơi bị chuốc rượu say, em bị người đàn ông có vợ hãm hiếp.

Tôi quen em gần 5 tháng, chúng tôi yêu nhau rồi quyết định đi đến hôn nhân (vì tôi không còn trẻ). Các thủ tục đã làm hết, ngày cưới ấn định và chỉ chờ đến ngày cưới nhưng thời gian yêu nhau tôi cảm giác em có gì đó giấu giếm. Khi yêu em, tôi cũng đoán em không còn là con gái, nhưng điều quan trong hơn cả mà tôi cần là phẩm chất, đạo đức con người.

Trước ngày cưới, chúng tôi đi khám, kết quả em bị bệnh sùi mào gà (em không biết mình có bệnh vì nghĩ đó là bệnh viêm nhiễm. Em nói nếu biết đã đi chữa). Tôi hỏi ra thì em nói trước có quan hệ với người yêu, hai người đã chia tay vì hoàn cảnh ở xa. Tôi tra hỏi, em nói chỉ quan hệ duy nhất một người. Em ăn năn, xin lỗi nhưng tôi cảm giác không thực lòng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi hỏi giờ em muốn như thế nào, em rút nhẫn ra và nói: "Nếu anh thương em, yêu em thì cho em một cơ hội sửa sai". Ngay tối hôm đó, em kể trong một lần đi chơi bị chuốc rượu say, không làm chủ được mình và bị một người đàn ông có vợ hãm hiếp, sau đó qua các bạn anh ta làm lành, xin lỗi và từ đó em tiếp tục quan hệ với anh ta gần một năm. Tôi hỏi sao em lại thôi mối quan hệ đó, em nói đã thấy mình làm điều sai trái, đang phá vỡ hạnh phúc một gia đình. Tôi lại hỏi sao sau khi bị cưỡng hiếp mà tiếp tục quan hệ với anh ta, em nói anh ta hăm dọa nên em sợ, rồi em nói chỉ muốn có người quan tâm tới em và em quan tâm lại, thế thôi.

Tôi hỏi khi yêu tôi em có lừa dối gì không, em khẳng định không.Tôi thấy em vẫn tin nhắn với người yêu cũ, em nó họ muốn gặp còn em thì không. Còn người đàn ông từng làm hại em cũng nhắn tin liên lạc nhưng không bao giờ em trả lời. Em không nói ra với tôi từ đầu vì sợ mất tôi, bởi tôi đã mang lại cho em sự hy vọng vào cuộc sống.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, tôi quyết định dừng đám cưới lại. Hai gia đình đã biết, mọi người rất buồn, còn tôi đau khổ. Em chữa bệnh tôi vẫn đưa đi (tôi nghĩ vì lúc người ta hoạn nạn mình không nên bỏ họ). Gia đình tôi nói đó là bản chất xấu của em và phản đối. Tôi rất đau khổ, băn khoăn, mất hết niềm tin ở em, mọi hy vọng trong tôi đã sụp đổ, quá khứ của em luôn khiến tôi day dứt, rồi bệnh tật sẽ ảnh hưởng đến tương lai (vì bệnh này không chữa tận gốc được). Liệu tôi có tin được em không, đó chỉ là nỗi lầm hay bản chất của em? Xin mọi người giúp tôi tìm ra lối thoát. Xin cảm ơn!

Theo Tường/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.