Tôi không thể chống đối lại gia đình để cưới anh

| Tâm sự

Nhà tôi khá giả, ba mẹ có chức vụ, giờ về hưu rồi. Cha mẹ anh chỉ buôn bán ngoài chợ.

Tôi 26 tuổi, tính cách khá trầm lặng, sống khép kín, trong việc học hay đời sống tôi luôn cầu toàn, không cẩu thả. Tuy nhiên, tôi lại thích người có suy nghĩ đơn giản, tích cực, lạc quan, có thể chia sẻ mọi thứ với tôi và làm cho cuộc sống tôi bớt tiêu cực, nhàm chán. Tôi đã trải qua 2 mối tình, mối tình đầu tiên tôi bị lừa, mối tình thứ hai tôi vô tình là người thứ ba.

Tôi gặp anh, người tôi đang yêu, đó đúng là mẫu người tôi mong đợi. Anh có bề ngoài đơn giản nhưng tư duy và tình cảm tốt. Lúc mới yêu, chúng tôi cũng có những mâu thuẫn trong suy nghĩ và tư tưởng, luôn trái ý nhau, may sao cả hai luôn nghĩ về đối phương và đã chấp nhận quen nhau tới giờ là 3 năm.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mọi thứ chúng tôi xây dựng như một bức tường thành, từ tính cách trái ngược cho đến khi hoàn toàn hiểu đối phương muốn gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cử chỉ. Tuy nhiên, hoàn cảnh chúng tôi rất khác biệt. Gia đình tôi khá giả, ba mẹ tôi đều là những người có chức vụ, giờ về hưu rồi. Cha mẹ anh chỉ buôn bán ngoài chợ. Hoàn cảnh khác nhau nên mọi thứ trở nên rối ren. Mối quan hệ của chúng tôi bị nhà tôi phản đối vì ba tôi cho rằng không môn đăng hộ đối, khó sống bền với nhau. Tôi đã thuyết phục cha mẹ nhưng mấy tháng rồi vẫn không nhận được sự đồng ý. Tôi không thể cứ chống đối lại gia đình để cưới anh, phải làm sao đây? Mong các bạn tư vấn giúp.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.