Tôi muốn được sống với người cũ khi gặp lại cô ấy sau 10 năm

| Tâm sự

Tôi đang ly thân với vợ, các con tôi sống với mẹ. Một năm nay tôi lại dành hết tình cảm cho người cũ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi là nam, 30 tuổi, 10 năm trước tôi từng yêu một người được 2 năm. Sau này tôi đi du học và không liên lạc nữa. Rồi tôi đi làm, kết hôn với một người mà tôi không có tình cảm gì. Chung sống với nhau được 3 năm, chúng tôi ly thân và có 2 đứa con trai, ở với mẹ.

Rồi tôi gặp lại người của 10 năm trước, cuộc sống của cô ấy cũng không vui vẻ gì, đã ly dị chồng và có 2 đứa con, cô ấy với một đứa con về nhà cha mẹ ở. Bao nhiêu cảm xúc của tôi lại trỗi dậy, một năm qua tôi đã yêu cô ấy hết lòng, không suy nghĩ đắn đo gì. Tôi nghĩ sẽ đến với cô ấy nhưng còn 2 đứa con của tôi thì sao, vợ không cho tôi nuôi đứa nào. Thật sự tôi rất yêu người ấy, nghe cô ấy kể về cuộc sống trước đây mà tôi buồn. Tôi biết đây là tình yêu chứ không phải tình thương. Phải làm sao đây?

Theo Duy (VnExpress)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.