Tôi ngoại tình do đàn bà quá dễ dãi mà thôi
Tôi không hiểu sao, chị em cứ trách những gã đàn ông lăng nhăng, những kẻ ngoại tình như chúng tôi. Nếu như không có đàn bà thì thử hỏi, đàn ông chúng tôi ngoại tình với ai.
Tôi nói như vậy không phải là biện minh cho hành động ngoại tình của mình. Bởi căn bản, tội ngoại tình không thể chỉ đổ lỗi cho đàn ông chúng tôi. Thử hỏi, có phải cô gái nào khi biết chúng tôi có tiền, có vợ mà lại từ bỏ hay không? Thử hỏi, đàn bà thì không có nhu cầu về chuyện ấy hay sao?
Tôi đã từng nghĩ, mình là một người đàn ông chung thủy, hết lòng yêu thương vợ con. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện ngoại tình nếu như không bị cô gái xinh đẹp, sexy ấy dụ dỗ. Đàn ông chúng tôi mà nói, có thể ra ngoài, nhìn được cả trăm cô gái đẹp, cũng không ít người buông những lời tán tính, trêu ghẹo. Nhưng đó là bản tính của đàn ông, còn chuyện ngoại tình thì chưa chắc nhé. Nếu các cô nàng ấy không ‘liếc mắt đưa tình’, không ‘bật đèn xanh’ cho chúng tôi thì chẳng phải, chúng tôi cũng không có cơ hội mà gần gũi họ hay sao?
![]() |
Tôi bị vợ phát hiện chuyện tình vụng trộm này. Vợ tôi không phải cô vừa, làm um lên, cho cả gia đình hai bên biết, để đôi được phen bẽ mặt. Thật ra, tôi có bẽ mặt thì bẽ nhưng người khổ vẫn là vợ, vì bây giờ, có bỏ nhau thì con tôi khổ thôi. Đàn ông có tỉ ông, ông nào chẳng có sa ngã một vài lần. Tôi mới là lần đầu, vợ tôi lại kiên quyết như vậy thì lợi lộc gì mình. Tôi chấp nhận ly hôn nếu như vợ tôi làm tới. Nhưng tôi cũng không quên nói với vợ tôi rằng, đàn ông ngoại tình không phải do họ, mà chỉ là do phụ nữ dễ dãi trao thân, yêu khi chưa tìm hiểu họ có gia đình hay chưa, hoặc là đã biết mà vẫn cố tình. Vậy nên, chuyện tôi ngoại tình không thể trách mình tôi, có trách thì trách những cô gái dễ dãi kia, ăn mặc sexy lại ngã vào lòng, thì có ai mà nhịn được.
Đó, còn nếu phải trách, tôi chấp nhận số phận này vì chỉ có phụ nữ thiệt thòi thôi!
Thông báo
