Tôi ngoại tình vì bị vợ bạo hành tinh thần

| Tâm sự

Vợ tra hỏi, kiểm soát tất cả phương thức liên lạc, dọa tự tử khi tôi nói chuyện với người khác phái, luôn chê trách nhà tôi.

Bố chồng lén lút gặp cô nhân viên cũ, con dâu bám theo bắt quả tang rồi bật khóc khi thấy sự thậtBố chồng lén lút gặp cô nhân viên cũ, con dâu bám theo bắt quả tang rồi bật khóc khi thấy sự thật

GiadinhNet - Nhìn thấy bố chồng và cô nhân viên cũ cùng đi vào trong ngõ, tôi cố gắng bám theo để "bắt quả tang".

Vợ tôi là tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ đã được gia đình bao bọc chiều chuộng hết mực nên em có tính ích kỷ. Lúc mới quen em, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh xắn, trau chuốt từ đầu đến chân của em. Lúc đó đối với tôi, mọi khuyết điểm như đòi hỏi, đỏng đảnh, lười biếng của em đều trở nên đáng yêu.

Về phần mình, tôi chỉ là con nhà nông, lên thành phố học tập và lập nghiệp nên khi có em làm bạn gái, tôi cực kỳ trân trọng và hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng yêu và cưới. Gia đình em còn đầu tư cho hai vợ chồng tôi một khoản tiền lớn để kinh doanh. Và từ ngày lấy nhau, chúng tôi làm ăn ngày càng phát đạt. Em gần như không cần phải lo lắng gì về kinh tế gia đình.

Thế nhưng càng ở với nhau lâu, tôi càng nhận ra tính khí của em rất khó chịu. Em kiểm soát tất cả phương tiện liên lạc của tôi từ điện thoại, máy tính, thư từ đến cả các mối quan hệ công việc của tôi. Chỉ cần là người em không thích, tôi đừng hòng giao du, gặp gỡ. Tôi chỉ cần nói chuyện xã giao với bạn nữ trên mạng xã hội, em đã dọa ly dị, dọa đánh, thậm chí dọa chết.

Tôi ngoại tình vì bị vợ bạo hành tinh thần - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vì công việc kinh doanh nên tôi thường xuyên có các khách hàng nữ, điều này càng khiến em ghen tuông cực đoan và quản lý tôi chặt hơn. Tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Không thể chịu được sự mất tự do này, tôi bí mật mua một chiếc điện thoại riêng để liên hệ với bạn bè và khách hàng.

Càng ngày vợ càng khiến tôi thất vọng nhiều hơn. Em rất coi thường nhà chồng và thích bạo hành tinh thần tôi. Mỗi ngày em đều luôn mồm chê trách gia đình tôi nghèo khó, nếu gia đình em không giúp đỡ thì tôi không thể có được ngày hôm nay. Em nói tôi phải biết ơn em và gia đình em, không bao giờ được rời bỏ em. Dù đã kết hôn hai năm, em chưa từng nấu cho bố mẹ tôi một bữa cơm.

Đúng lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi với tính khí thất thường của vợ thì tôi gặp Thủy - một cô gái khác hẳn với vợ tôi. Em trưởng thành, đằm thắm, xinh đẹp và cực kỳ dịu dàng. Tôi và Thủy rất hiểu và hợp nhau, vì thế nên từ mối quan hệ đối tác làm ăn, chúng tôi đã nhanh chóng thân thiết và có tình cảm với nhau. Thủy nói sẽ đồng ý kết hôn với tôi nếu tôi ly dị vợ.

Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống hôn nhân bất hạnh mà không làm tổn thương cô ấy và để có thể danh chính ngôn thuận đến với Thủy?

Con rể cung phụng bố mẹ vợ như vua đến khi âm mưu kinh hoàng bị bại lộ khiến cả nhà phải ngã ngửa vì sốcCon rể cung phụng bố mẹ vợ như vua đến khi âm mưu kinh hoàng bị bại lộ khiến cả nhà phải ngã ngửa vì sốc

GiadinhNet - Con rể chiều chuộng vợ, bố mẹ vợ hết mực, cho đến khi âm mưu kinh hoàng bị lộ tẩy.

Theo Ngôi Sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Tâm sự -

GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...

Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng biết chồng có một sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Tôi càng không thể hiểu vì sao những lúc con ốm đau, học hành cần tiền, tôi phải tự mình lo liệu, còn anh vẫn âm thầm gửi tiết kiệm. Cho đến khi hỏi mẹ chồng, câu trả lời của bà khiến tôi không biết nên suy nghĩ thế nào cho đúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.