Tôi phải làm gì khi chồng chỉ biết lo cho nhà bố mẹ đẻ

| Tâm sự

Trong 9 năm kết hôn, anh làm được bao tiền thì chỉ biết biếu bố mẹ đẻ và góp một số tiền ít ỏi để vun vén cho gia đình.


Ảnh: Pinterest

Ảnh: Pinterest

Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, đến nay đã trải qua 9 năm hôn nhân và có một đứa con. Lúc mới yêu và đến khi lấy nhau, nếu làm được tiền, chồng tôi đều dành dụm đưa mẹ. Vì thế mà dù đã kết hôn lâu nhưng chúng tôi vẫn phải ở nhà thuê.

Gần đây, hai vợ chồng tôi đã cãi nhau vì chồng mua cho người em ruột chiếc máy lạnh trả góp với giá 8 triệu đồng. Món đồ có giá trị lớn nhưng chồng không hề bàn bạc với tôi một lời nào mà giấu nhẹm. Phải đến khi tôi tìm thấy hóa đơn mua hàng từ quần áo của chồng, tôi mới biết được sự thật. Anh bảo người em có hai đứa con nhỏ, anh thương cháu anh bị nóng nên đã mua. Trong khi đó, gia đình chúng tôi vẫn còn phải chật vật ở nhà thuê, bản thân tôi cũng không dám sinh thêm đứa thứ hai vì sợ không đủ tiền nuôi con.

Hiện tại, tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn học thêm Anh văn cho thật giỏi để mức lương cao hơn nhưng không có người trông con. Chồng tôi đi công việc suốt, lâu lâu mới về nhà một lần. Tôi tính gửi con cho bà ngoại chăm sóc nhưng thực tâm thì không muốn. Tôi phải làm gì thì mới tốt đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.