Tôi sai lầm vì về nhà bố mẹ đẻ để dưỡng thai

| Tâm sự

Bố mẹ đẻ cãi nhau từ sáng tới tối, thêm cô em gái siêng ăn, nhác làm khiến tôi thấy cuộc sống ngột ngạt vô cùng.

Năm nay tôi 24 tuổi, đã lấy chồng và có thai 5 tháng. Do chồng thường xuyên đi làm xa nên tôi trao đổi với anh để được về nhà bố mẹ đẻ để dưỡng thai. Tuy vậy, tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn sai lầm. Từ lúc nhỏ cho tới lớn, bố mẹ tôi luôn cãi nhau, không ngày nào tôi được sống trong hòa bình. Bố là người gia trưởng, hay nói xấu gia đình bên vợ và ghen ăn tức ở khi nhiều họ hàng bên đó làm ăn thành đạt. Bố tôi còn rủa ông ngoại tôi đã sống quá lâu, "ăn hết phần của con cháu" và đập phá đồ đạc khi nói không lại mẹ tôi.

Còn em gái tôi siêng ăn, nhác làm, hay bày bừa khiến bà bầu 5 tháng là tôi phải đi dọn. Em cũng không nghe lời và thường đánh tôi khi tôi nhắc nhở. Mẹ tôi thiên vị em nên toàn bảo tôi phải nhường nhịn. Tôi không có ý định về nhà chồng để dưỡng thai vì họ cũng không ưng tôi lắm. Giờ tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.