Tôi sinh con với người đàn ông có vợ và còn đưa tiền cho anh tiêu

| Tâm sự

Từ khi đi theo anh, anh chưa cho tôi được gì, ngược lại còn xin tôi tiền ăn, tiền tiêu hàng ngày.

Tôi yêu phải một người đã có gia đình. Lúc quen nhau anh giấu, không hề cho tôi biết điều này. Đến khi vô tình biết chuyện, tôi đòi chia tay, anh năn nỉ và hứa sẽ yêu thương, lo cho tôi, không bao giờ bỏ tôi. Anh bảo sẽ về làm thủ tục ly dị vợ. Tôi tin và theo anh sống dù gia đình hai bên ngăn cản. Rồi tôi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, hiện tại bé được gần 5 tháng.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gần đây tôi thấy anh đi làm hay về trễ, có hôm không về. Có lần tôi bệnh, kêu anh về phụ tôi chăm con nhưng anh bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà, khóa máy điện thoại không gọi được. Vừa rồi anh chơi cờ bạc, đánh đề bị thiếu tiền, người ta gọi điện đòi tôi, tôi phải trả cho anh mấy lần. Anh đi làm, lương của anh ít khi nào tôi hỏi tới. Từ khi đi theo anh, anh chưa cho tôi được gì, ngược lại còn xin tôi tiền ăn, tiền tiêu hàng ngày. Tiền học của con riêng anh, anh cũng xin tôi đóng. Vợ anh đã về nhà đẻ sống, anh vẫn chưa làm xong thủ tục ly dị chị ấy, tôi vẫn sống với anh kiểu không hôn thú. Mong được các bạn tư vấn, tôi phải làm sao đây, có nên tiếp tục sống cùng anh không?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.