Tôi sinh con xong, chồng chê giống lợn và lén đi với gái gọi

| Tâm sự

Từ lúc có con, cân nặng của tôi tăng vùn vụt còn tình cảm vợ chồng đi xuống. Khi biết chồng không chung thủy, tôi nghĩ đến chuyện tự tử.

Thứ hai, 13/5/2019, 00:01 (GMT 7)


Ảnh: Joe

Ảnh: Joe

Trong thời gian mang bầu, tôi đã tăng 15 kg và đến khi sinh con được 9 tháng, cân nặng của tôi vẫn tiếp tục tăng. Kể từ khi có con, tình cảm vợ chồng ngày càng đi xuống và tôi đã kiểm tra điện thoại của chồng. Vì thế, tôi mới phát hiện chồng lén quan hệ với gái gọi không chỉ một mà đã nhiều lần. Sau đó, tôi hỏi chồng thì anh phủ nhận. Cuối cùng, vì thấy không cãi cố được nên anh đã thừa nhận. Tôi khóc và nhắc anh nhớ về những lời hứa, lời yêu thương anh từng nói với tôi khi cưới. Thế nhưng, chồng đáp lại rằng: "Ngày xưa cô có thể không xinh bằng người ta nhưng còn đỡ hơn bây giờ. Bây giờ cô sồ sề giống heo, khiến mỗi khi chạm vào chỗ nào cũng thấy mỡ. Bạn bè tôi còn chế nhạo rằng vì sao nhà có heo lớn như thế còn chưa cho xuất chuồng?".

Tôi nghe câu nói đó mà toàn thân như chết lặng. Đúng là tôi từng thấy anh tránh né, ít gần gũi, không ôm tôi như ngày nào nhưng chỉ nghĩ bởi anh làm về mệt và vì bận con nhỏ nên không để ý. Chỉ vì muốn con được uống sữa mẹ, được đầy đủ chất dinh dưỡng mà tôi ăn uống không kiêng cữ gì. Ấy vậy tôi chẳng nhận được lời cảm ơn từ chồng mà lại là sự phản bội lớn đến thế này. Tôi cảm thấy rất bế tắc và đã nghĩ đến chuyện tự tử nhưng thấy con nhỏ lại không nỡ. Bây giờ tôi phải làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.