Tôi thương chị dâu khi lấy phải anh trai quá chơi bời

| Tâm sự

Anh chị cưới nhau 3 năm rồi, nhìn chị gầy cả chục kg, cả gia đình ai cũng xót chị nhưng không biết làm sao với anh bây giờ.

Nhà tôi có người anh, anh là con trai độc nhất, tôi là con út trong nhà nên sinh ra kém anh một con giáp. Thuở 17 tuổi, anh ham chơi nhưng có chừng mực, vào cấp 3 anh nghiện cờ bạc, cá độ đá banh. Lúc đó gia đình dạy dỗ, khuyên nhủ, răn đe đủ điều nhưng cũng không vượt qua nổi kỳ thi tốt nghiệp. Mẹ tôi suy sụp từ đó. Mẹ dùng thuốc an thần từ thuở ấy đến nay. Đến năm 25 tuổi, anh bỗng tu tỉnh và muốn cưới vợ.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chị dâu xinh, ngoan hiền và đẹp nết. Tôi nghĩ chắc anh phải tích phúc mấy đời mới kiếm được người vợ như vậy. Được vài tháng anh lại tụ tập chơi bời với bọn xấu, quay lại con đường cũ, nợ nần đầm đìa. Tôi thấy tôi chị dâu quá, đêm nào cũng thức chờ chồng xem có say không. Tôi cảm thấy anh như một đứa con nít không chịu lớn. Anh chị cưới nhau 3 năm rồi, nhìn chị gầy cả chục kg, cả gia đình ai cũng xót chị nhưng không biết làm sao với anh bây giờ. Ba tôi đã già mà vẫn phải bươn chải kiếm tiền, tôi còn học đại học, chị gái cũng không có dư giả gì. Khả năng anh sắp ly hôn vợ, tôi thương chị dâu, phải làm sao để anh thay đổi đây?

Theo Quỳnh/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Tâm sự -

GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.