Tôi yêu nhầm chồng cũ của em họ

| Tâm sự

Bố mẹ tôi, gia đình em họ phản đối kịch liệt chuyện tình của chúng tôi. Em họ còn nói tôi là 'kẻ cướp chồng'.


Tôi yêu nhầm chồng cũ của em họ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Her

Năm nay tôi 27 tuổi, tôi có một người em họ hàng bên nội (lớn tuổi hơn tôi) nhưng không thân. Cách đây 9 năm, em họ đã lấy chồng là Việt kiều ở Pháp. Năm em kết hôn, gia đình em không mời tôi tới dự tiệc cưới ở TP HCM, vì thế tôi không biết mặt mũi của chú rể. Tôi chỉ nhìn lướt qua ảnh chồng em trên facebook của mọi người trong gia đình và không mấy để tâm. Cách đây 3 năm, em ly hôn và chuyển về Việt Nam sống.

Đến năm 2018, trong một chuyến du lịch, tôi tình cờ gặp một Việt kiều Pháp. Chúng tôi nói chuyện với nhau, cảm thấy hợp nên tiến tới chuyện hẹn hò. Từ khi quen tôi, anh chuyển việc và làm cho công ty đa quốc gia ở TP HCM. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, anh sang nhà hỏi cưới tôi. Đến khi gặp mặt anh, bố mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên vì anh chính là chồng cũ của em họ tôi. Sau hôm đó, mẹ của em họ, em họ đến nhà và xúc phạm tôi, bảo tôi là "kẻ cướp chồng". Tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô ta, vì anh đến với tôi sau khi đã ly hôn.

Về phía bố mẹ tôi, họ cảm thấy sốc không nói nên lời. Họ khuyên tôi bỏ anh vì anh đã ly hôn, lại còn là chồng cũ của em họ. Anh và tôi vẫn cố thuyết phục bố mẹ nhưng họ không thay đổi quyết định. Chúng tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.