Trước ngày cưới, tôi biết mình đã có thai, nhưng điều tàn nhẫn lại nằm trên tờ kết quả xét nghiệm máu với chỉ số dương tính

| Tâm sự

Tôi loạng choạng ra về, trong lòng đầy hối hận và đau đớn khi nghĩ đến đứa con trong bụng và chồng sắp cưới.

Tôi vừa từ bệnh viện trở về nhà. Cầm kết quả khám bệnh trên tay, tôi không biết nói điều này với ai. Đám cưới sắp diễn ra, chồng sắp cưới của tôi cũng đang rất háo hức chuẩn bị. Còn tôi thì chẳng có tâm trạng để nghĩ tới chuyện khác nữa.

Chồng sắp cưới không phải là mối tình đầu của tôi. Trước khi đến với anh, tôi đã quen một người đàn ông khác. Anh ta giỏi giang, thành đạt nhưng trong tình yêu lại quá đào hoa. Thời điểm quen tôi, anh ta vẫn cặp kè với nhiều cô gái khác.

Tôi đã bỏ qua, tha thứ nhiều lần. Thế nhưng sự bao dung càng làm người yêu cũ trở nên tha hóa. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay vì không thể chịu đựng được con người đó. Sau khi chia tay, anh ta có nhắn cho tôi vài tin, đại loại là xin lỗi tôi và còn nói nếu tôi gặp phải vấn đề khó khăn về tiền bạc thì cứ tìm đến, anh ta sẽ không bao giờ tính toán mà sẵn sàng giúp đỡ.

Trước ngày cưới, tôi biết mình đã có thai, nhưng điều tàn nhẫn lại nằm trên tờ kết quả xét nghiệm máu với chỉ số dương tính - Ảnh 1.

Cuối cùng, tôi quyết định chia tay vì không thể chịu đựng được con người đó. (Ảnh minh họa)


Thời gian sau đó, tôi cũng quên đi mọi chuyện về người yêu cũ. Tôi gặp chồng sắp cưới và yêu anh đến bây giờ. Chồng sắp cưới của tôi là một người khô khan nhưng lại rất chân thật. Anh cũng yêu thương và quan tâm tới tôi nhiều lắm. Chúng tôi có rất nhiều dự định trong tương lai, về con cái và cuộc sống gia đình. Nhưng bây giờ, tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới của tôi sẽ tổ chức. Mấy hôm trước, tôi cảm thấy trong người khó chịu, hễ ăn thứ gì là lại nôn. Hôm nay nhân có việc đi qua bệnh viện, tôi tranh thủ tạt vào khám bệnh.

Sau khi lấy máu và siêu âm, tôi được gặp bác sĩ tư vấn. Đầu tiên, ông ấy nói tôi đã có thai được 6 tuần. Đối với tôi, đó là một điều mà tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi. Nhưng chưa kịp hạnh phúc thì bác sĩ đã đưa cho tôi một tờ kết quả xét nghiệm. Tôi đã choáng váng khi cầm tờ giấy ấy, tôi bị dương tính với HIV.

Trước ngày cưới, tôi biết mình đã có thai, nhưng điều tàn nhẫn lại nằm trên tờ kết quả xét nghiệm máu với chỉ số dương tính - Ảnh 2.

Thật sự tôi quá sốc. (Ảnh minh họa)


Rời bệnh viện, việc đầu tiên là tôi gọi cho người yêu cũ. Khi tôi hỏi, anh ta lắp bắp xin lỗi và nói chính anh ta cũng bị bệnh và không biết đã truyền bệnh cho tôi từ lúc nào. Thật sự tôi quá sốc mọi người ạ.

Tôi đóng cửa nằm trong phòng từ nãy đến giờ. Bây giờ tôi phải uống thuốc để không lây bệnh sang con. Chồng sắp cưới của tôi, anh cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh từ tôi. Chắc chắn tôi phải nói chuyện này cho chồng biết, nhưng tôi đang rất phân vân không biết có nên nói ngay bây giờ không. Tôi sợ anh sẽ sốc và không thể chấp nhận cú sốc ấy. Mọi người ơi, tôi rối ren quá. Tôi phải làm gì lúc này đây?

Theo N.T.M.N (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.