Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tùng Dương trong mắt cha

Thứ ba, 15:41 12/02/2008 | Giải trí

Tùng Dương ở trong một căn nhà tập thể ấm áp (phố Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội). Phòng khách chưng một cành đào rừng chúm chím nụ. Mẹ Tùng Dương rót một cốc trà và mở gói kẹo lạc.

>>Tùng Dương: Tôi không phải là "gay"
>> Tùng Dương: Dại và say!

Nghe nói, đây là thùng kẹo lạc cô đặt tận Thái Bình để đón Tết. Ngồi hàn huyên, bố Dương kể chuyện cậu con trai mình. 

Con trai là niềm tự hào của tôi

 

Hồi bé, Dương đã rất có năng khiếu hát hò. Tôi cứ để ý, mỗi khi nghe đài, hoặc ti vi phát sóng chương trình âm nhạc là cu cậu hát theo mà rất đúng phách, đúng cao độ, hát rất chuẩn. Tôi thấy nhạc cảm của Dương rất tốt. Khi lớn lên một chút, bắt đầu học cấp một trở đi, Dương tham gia rất nhiều chương trình, cuộc thi văn nghệ của trường, thành phố và toàn quốc. Hết năm nay đến năm khác, cuộc thi này sang cuộc thi khác. Mỗi năm, Dương đều mang về cho trường rất nhiều giải, lớn, nhỏ. Tôi thấy con rất say mê và có nguyện vọng đi theo âm nhạc thì rất ủng hộ vì tôi quan niệm người ta sẽ thành công nếu đi đúng con đường và biết đam mê. 

 

Giờ, trong không khí Tết, tôi rất hay nhớ lại những năm tháng xa gia đình, xa con. Tôi sang Nga năm 1992 theo diện Nghiên cứu sinh ở Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, làm phó tiến sĩ. Hồi đó, hầu như phải đón Tết trên đất khách. Nước Nga với tuyết phủ trắng xóa, ngoài đường, cảnh vật chẳng có gì thay đổi, những cái tết xa nhà lạ lẫm, nhóm người Việt ở Nga rất ít nên chỉ có một chút hơi thở của Tết. 


 

 

Tôi nhớ nhà, nhớ con trai kinh khủng, nhớ Tết ở nhà rất ấm cúng, cả nhà cùng đi chơi. Đặc biệt là ngày 30 tết, tôi hay ngồi buồn nghĩ về gia đình, về con trai bé bỏng. Rất may cộng đồng người Việt ở bên đó cũng có nhiều hoạt động đón Tết, có cả những cành đào, tuy chỉ là giả nhưng cũng làm vơi đi  cảm giác không được ở cạnh người thân.

 

Suốt 11 năm sống ở nước ngoài xa con, có một điều tôi rất băn khoăn là độ tuổi đang lớn của con trai có nhiều biến đổi, khi đến trường, tiếp xúc với xã hội sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ và mình không lường được sẽ có điều gì xảy ra. Nhưng rất may những điều tôi lo lắng về Dương đã không xảy ra dù một lần. Dương vẫn là đứa con ngoan, học giỏi. Còn những vấn đề về ăn ở, sinh hoạt của con, tôi rất yên tâm vì tôi gửi con cho chị gái mình. Tôi rất hiểu chị. Cả hai vợ chồng chị đều là giáo viên, hai đứa con gái đều là học sinh giỏi. Trong môi trường giáo dục ấy tôi hoàn toàn yên tâm về con. Chị lại không có con trai nên rất quý Dương, coi cu cậu như con. Đến tận bây giờ vẫn thế.

 

Nếu mặc khác đi, Dương sẽ là... Đàm Vĩnh Hưng

 

Ở xa bố mẹ, Dương luôn mong chờ ba mẹ. Lúc chia tay ở sân bay Dương khóc, tôi mua cho con gói kẹo cao su Thái Lan rất lớn nhưng Dương không thiết gì, chỉ khóc đòi bố. Lên đến máy bay rồi, tôi nhìn xuống, thấy con vẫn ôm gói kẹo khóc, thương lắm, cả day dứt nữa. Sau này, ở Nga, tôi luôn tìm cách bù đắp tình cảm cho con.

 

Khi Dương lớn hơn, quần áo, quà cáp Dương không thích nữa mà dồn vào đam mê ca hát nên tôi chỉ mua đĩa hát cho con. Đó là loại quà duy nhất. 

 

Nhìn thấy con trai từng ngày thành công, tôi rất tự hào về con. Tôi nghĩ, bất cứ người nào khi đam mê thực sự cái gì đó sẽ đi đến thành công mà với đam mê từ nhỏ, Dương đã cố gắng biến những đam mê đó thành thành quả.  

 

Tối 29/1/2008, Tùng Dương nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất trong Giải thưởng Bài hát Việt, cùng ca khúc "Con cò" (Lưu Hà An) mà anh đã thể hiện rất "đỉnh" đoạt giải Bài hát của năm 2007.


Tôi biết nghề ca hát, làm người của công chúng của Dương sẽ có nhiều áp lực, nhiều ý kiến trái chiều. Tôi thường xuyên đọc báo, lắng nghe những phản hồi từ mọi phía về con, im lặng và suy nghĩ về từng câu chuyện. Tôi thấy, có những nhận xét rất xa thực tế và không đúng, thiếu thiện chí. Khi đó, tôi nói với Dương rằng, cần giữ vững bản lĩnh, mình đã theo đuổi cái gì thì cần đam mê đến cùng. Trên đường đi có nhiều chông gai, cản trở cũng không được sợ. Việc đi thanh minh sẽ là rất khó nên phải khẳng định bằng công việc và sản phẩm cụ thể của mình.

 

Nhiều bạn bè của tôi theo dõi con đường của Dương đều nói Dương đang đi đúng hướng, kể cả chuyện ăn mặc.

 

Tôi nhớ một lần ngồi đám cưới, có rất nhiều bạn bè học đại học nói với tôi “xem thế nào, Dương hát thì được nhưng ăn mặc thì nên điều chỉnh”. Nhưng trong số đó có rất nhiều người lại cho rằng, Dương cần như thế, nếu Dương thay đổi sẽ là Đàm Vĩnh Hưng, Lưu Chí Vỹ hay bất kỳ nghệ sỹ nào khác. Điều đó, chứng tỏ là Dương cũng có rất nhiều người ủng hộ. Giờ con đã trưởng thành, hay đi lưu diễn vắng nhà nhưng cũng không có gì trở ngại đối với gia đình. Tôi vẫn luôn điện thoại để trao đổi với Dương, xem con thế nào. Con đi vắng một vài ngày cũng thấy buồn nhưng không có vấn đề gì lớn.

 

Tôi và Dương có nhiều điểm chung, nhưng…

 

Tôi và Dương có cùng chung một điểm là tinh thần trách nhiệm, khi đã hứa với ai điều gì là làm hết mình và đến nơi đến chốn. Thứ hai là nhìn con người bao dung nhân ái, thiện chí. Bạn bè có "việc gì" trong cuộc sống thì vẫn không chê cười.

 

Bản lĩnh đàn ông của Dương nằm trong bản lĩnh nghề nghiệp, Dương sẵn sàng gạt bỏ những cái khác để đi theo con đường của mình. Dù nếu tính toán kỹ, Dương đi theo con đường đang đi có thể sẽ không thu nhiều lợi nhuận về kinh tế.

 

Lưu Hà An - Tác giả bài hát "Con cò" - thừa nhận, trong thành công của ca khúc, có tới 70% đóng góp của ca sĩ Tùng Dương. "Nếu người thể hiện không phải là Tùng Dương thì thực sự tôi không thể nghĩ tới ai khác" - anh tâm sự.


Tuy vậy, tôi vẫn có hai điều chưa hài lòng về Dương, thứ nhất là rất cả nể bạn bè, mà đôi khi cả nể quá sẽ không tốt cho bạn. Thứ hai là sinh hoạt thì hơi… bừa bộn, rất nghệ sỹ, trong khi tôi lại là người rất ngăn nắp.

 

Chuyện vợ con của Dương, tôi không cảm thấy lo lắng vì tôi rất hiện đại. Dương yêu ai, lấy ai là quyền của Dương, tôi không can thiệp nhưng việc Dương làm không được vượt quá quy định của phạm trù đạo đức. Hai vợ chồng tôi vẫn cưng chiều Dương vì cả nhà có một đứa con nên muốn Dương rảnh tay để theo đuổi âm nhạc. Cưng chiều thật đấy nhưng nếu cậu ấy mà đi đến 12 giờ đêm vẫn chưa về nhà thì tôi cũng vẫn nhắc nhở. Tất cả là vì tôi mong những điều tốt đẹp đến với con.

 

Theo Đào Gia Long
VTC News

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Người đẹp màn ảnh Việt gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 10 năm không cưới là ai, giờ ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Nhung Kate chính là mỹ nhân màn ảnh Việt với nhiều tác phẩm chiếu rạp ấn tượng. Về đời tư, sau hơn một thập kỷ gắn bó với Johnny Trí Nguyễn, cô ở đâu và ra sao?

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Nhạc sĩ Đức Huy tuổi 76: Tự cho mình về hưu vì đã đủ tiền bạc, dậy lúc 3 rưỡi sáng, dành 2 tiếng vận động

Giải trí - 8 giờ trước

"Tôi thức dậy sớm lắm. 3 rưỡi sáng tôi đã dậy rồi và dành đến 2 tiếng đồng hồ để vận động, chăm lo cho hơi thở của mình" – nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ.

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Á hậu thay thế BTV Quỳnh Nga làm Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là ai?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Thông tin Á hậu Hương Ly thay BTV Quỳnh Nga làm giám đốc quốc gia mới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam) đang nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Cát Phượng bị tai nạn kinh hoàng 10 năm trước: Xe ô tô móp méo, gây ngỡ ngàng nhất điều này

Giải trí - 11 giờ trước

Từ hơn 10 năm trước, diễn viên Cát Phượng bị tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Con gái 12 tuổi của Lý Hải, đạo diễn phim 'Lật mặt': Phổng phao, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Cherry, con gái Lý Hải - Minh Hà ngày càng xinh xắn đáng yêu thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ. 12 tuổi, cô bé bắt đầu bước vào giai đoạn "trổ mã" và có cá tính riêng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ vi vu tại châu Âu, phủ nhận tin đồn rạn nứt

Giải trí - 15 giờ trước

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã sang Pháp đoàn tụ với ông xã Lương Triều Vỹ giữa thời điểm, tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa họ bùng phát trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Nam NSND nhạc đỏ nức tiếng một thời: Tuổi xế chiều hưởng an nhàn bên vợ đảm

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Trung Đức là giọng ca nức tiếng một thời với khán giả yêu nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ gạo cội tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Phạm Quỳnh Anh tiết lộ được con gái ủng hộ khi quyết định 'tiến thêm bước nữa'

Giải trí - 17 giờ trước

Tâm sự chuyện hôn nhân với Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh tiết lộ con gái lớn là người ủng hộ cô tiến thêm bước nữa.

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Tuổi xế chiều của nam danh ca một thời gây sốc vì tự phong là Giáo sư âm nhạc, yêu thầm Lý Nhã Kỳ ra sao?

Giải trí - 19 giờ trước

Tài năng và nổi bật trong nghệ thuật nhưng danh ca Ngọc Sơn cũng có sự nghiệp khá ồn ào và cả đời tư khiến nhiều người tò mò xen lẫn bất ngờ.

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Động thái của Trương Ngọc Ánh và tình trẻ kém 14 tuổi sau ồn ào 'đòi nợ' 24 tỷ đồng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh diện đầm rạng rỡ xuất hiện một mình tại một sự kiện sau khi công khai đòi nợ đối tác 24 tỷ đồng.

Top