Tường trình kinh hoàng của cậu bé lớp 4 đơn độc thoát khỏi “nhóm bác sĩ” bắt cóc trẻ em (?)
GiadinhNet - Nhiều ngày nay, người dân xã Tự Lập (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) hoang mang trước thông tin cháu Nguyễn Mạnh Long (học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Tự Lập A) bị kẻ lạ mặt dùng kim tiêm “hút” máu nhiều lần ngay trong khuôn viên trường. Điều đáng ngại là dù chưa biết thực hư sự việc, nhiều gia đình đã cho con nghỉ học ở nhà để đảm bảo an toàn. Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã trở lại địa phương tìm hiểu sự việc.
Đồng ý cho lấy máu vì tưởng là bác sĩ (?)
Căn nhà của cháu Nguyễn Mạnh Long nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở xóm 11 (thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội). Tiếp chuyện chúng tôi, chị Ngô Thị Thường (mẹ cháu Long – PV) thở dài chia sẻ: “Khổ quá cô ạ. Cháu nó ốm sốt nên hôm nay tôi phải xin cho cháu nghỉ học. Kể từ hôm xảy ra sự việc đến nay, cháu có nhiều biểu hiện mệt mỏi, tinh thần sa sút trông thấy”. Quay sang ôm con vỗ về, chị Thường buồn rầu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với con trai. Theo chị, trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 23/10, con trai chị đã bị một số người lạ tự xưng là bác sĩ dùng kim tiêm lấy máu tại khuôn viên trường Tiểu học Tự Lập A. Theo lời cháu Long kể lại với mẹ thì ngày 20/10, cháu đến trường học bình thường. Đến 3h50 chiều cùng ngày, cháu đi rửa tay thì thấy có 5 người (3 nam, 2 nữ) mặc áo blouse trắng. “Một người ra hỏi cháu có bị bệnh gì không? Cháu trả lời chỉ bị chó cắn thôi. Sau đó, người ấy bảo con tôi phải hút máu đọng chỗ chó cắn rồi lấy xi lanh tiêm vào 2 bả vai của cháu. Tiếp đến, hắn ta lấy xi lanh hút máu ở chân, tay của cháu”, chị Thường thuật lại lời con kể.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Phú, Trưởng thôn Phú Mỹ cho biết: “Hoàn cảnh của mẹ con chị Thường thuộc diện khó khăn trong thôn. Thời gian gần đây, tôi đi họp trên xã cũng biết được thông tin về sự việc trên. Nhưng câu chuyện chỉ qua lời một đứa trẻ nên cần xác minh cẩn thận để tránh gây hoang mang trong dư luận. Phía công an xã xác minh sự việc là không có nên người dân trong địa bàn cũng bớt lo lắng. Không biết thực hư như thế nào nhưng tôi thấy sự việc này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và cho các cháu nhỏ. Khi đi học, đi ngoài đường không nên đi theo hay nhận quà của người lạ để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra”.
Buổi chiều hôm ấy khi đi học về, cháu Long có khoe với mẹ rằng, hôm nay có đoàn bác sĩ về trường khám bệnh. Trên tay, chân cháu còn có các vết chấm nhỏ, màu đỏ, có vết máu. Khi chị Thường hỏi: “Bác sĩ bảo con có bệnh gì không?” thì cháu Long trả lời “không”. “Lúc đó, tôi cũng thắc mắc vì sao nhà trường đón bác sĩ về khám bệnh cho học sinh mà không thấy thông báo gì với phụ huynh. Sau đó, tôi có gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của cháu là cô Nguyễn Thị Thu Hương nhưng không liên lạc được. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ là nhà trường mời các bác sĩ về khám bệnh cho các cháu, lại đang vội đi làm nên tôi không hỏi thêm nữa”, chị Thường cho hay.
Tuy nhiên theo lời cháu Long, sự việc vẫn được tiếp diễn trong hai ngày tiếp theo (21và 22/10) và vẫn do một nhóm người thực hiện. Địa điểm các đối tượng lạ mặt dùng kim tiêm hút máu cháu Long là tại khu vực gần nhà vệ sinh của trường Tiểu học Tự Lập A. Chị Thường kể tiếp vụ việc: “Sáng thứ 5 (22/10), con tôi đi học bình thường thì có một người đàn ông vào lấy máu tiếp. Sau đó cháu bị ngất, người đó bế cháu ra khỏi trường học rồi đưa cháu vào một chiếc xe ô tô. Trong xe có 5 người (3 nam, 2 nữ). Đi từ trường học ra đến ngã ba gặp một ô tô tải, bị tắc đường không đi được, mấy người này xuống xe hét to nên cháu tỉnh dậy. Tự cháu lấy chân đạp khiến cửa xe bật ra. Cháu Long bỏ chạy bị các những người này đuổi theo, đến bưu điện gặp 5 người đi tập quân sự, bọn họ mới dừng lại. Sau đó, cháu chạy về trường”.
Chị Thường cho biết thêm: “Trước nay, cháu Long rất ngoan ngoãn, đi học về là giúp mẹ việc nhà, nấu cơm. Nhưng mấy hôm đó, tôi thấy cháu mặt mũi tái xanh, người mỏi mệt. Cháu về nhà không những không nấu được cơm mà tới bữa cũng không buồn ăn. Mới đầu, tôi còn la mắng vì tưởng cháu ham chơi, hư hỏng. Nhưng tới ngày 22/10, cháu đi học về, vừa kịp chào mẹ một câu thì đã ngất lịm ngay trên thềm nhà. Tôi vội bế cháu vào nhà, nhìn tay cháu có nốt đỏ, máu vẫn còn chảy”. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu Long đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. “Tại đây, các bác sĩ cho biết, cháu bị thiếu máu nhược sắc và khuyên chuyển cháu lên bệnh viện Nhi tiếp tục điều trị. Khi các bác sĩ hỏi việc học tập, tên thầy cô chủ nhiệm, mọi việc cháu đều nhớ rất rành rọt”, chị Thường cho biết.
Vẫn sợ đến trường
Ngay sau đó, nhận thấy tính chất bất thường và nguy hiểm của sự việc, chị Thường đã làm đơn trình báo với Ban giám hiệu trường Tiểu học Tự Lập A, cùng cơ quan công an xã với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc. Theo chị Thường, từ trước đến nay, cháu Long rất khỏe mạnh. Chỉ có vào khoảng tháng 12 năm ngoái, cháu bị chó cắn. Ngay sau đó, chị đã đưa cháu đi tiêm phòng đầy đủ. Quá trình theo dõi, chị không thấy con có biểu hiện gì bất thường. Suốt 4 năm học, Long luôn đông danh hiệu học sinh khá, giỏi.
Quá trình tiếp xúc, chúng tôi được biết hoàn cảnh gia đình chị Thường rất khó khăn. Chồng chị không may mất sớm. Do không hợp với mẹ chồng, chị Thường dẫn con trai dọn về nhà ngoại sinh sống. Từ đó đến nay, chị ở vậy nuôi con. Hàng ngày ngoài mấy sào ruộng, chị Thường còn làm công nhân vệ sinh môi trường trong xã. Dù công việc vất vả, thu nhập mỗi tháng của chị cũng chỉ có hơn 2 triệu đồng, dè sẻn cũng chỉ đủ lo tiền học cho Long và chi trả sinh hoạt của hai mẹ con. Cũng chính nhờ đi làm vệ sinh, chị Thường nhận thấy việc bảo vệ trong trường Tiểu học Tự Lập A còn nhiều bất cập. Chị kể: “Tôi làm công nhân vệ sinh đã được hơn 4 năm. Tôi thường thu gom rác ở đường làng, khu vực UBND xã, Trạm Y tế xã và 2 trường học (cấp 1, cấp 2), trong đó có trường nơi con tôi đang theo học. Nhiều lần làm việc rồi đưa đón cháu đi học, tôi thấy bảo vệ ở đó rất lơ là. Có khi, tôi đưa con vào trường mà không biết, lúc đi ra mới hỏi”.
Nói đến hoàn cảnh của chị Thường, cô Hoa (ngụ cùng thôn – PV) cho biết: “Suốt 4 năm nay, cô Thường làm công nhân vệ sinh môi trường. Cô ấy vốn là người hiền lành, lại làm việc rất trách nhiệm nên chúng tôi chưa bao giờ phải phàn nàn gì. Nghĩ đời cô Thường cũng khổ, chồng chết một mình vất vả nuôi con. Nào thì chó cắn con, mất bao nhiêu tiền thuốc men. Bây giờ lại thông tin cháu Long nghi bị hút máu, cô ấy lo lắng đến rạc người”.
Thương cảm với hoàn cảnh của chị Thường, nhiều người trong thôn đã tự nguyện quyên góp tiền giúp đỡ hai mẹ con. Nhiều lần đi thu gom rác, những người bán hàng còn gửi quà bánh về cho cháu Long. Nói về mong muốn của mình hiện tại, chị Thường chia sẻ: “Giờ tôi không mong muốn gì hơn là con tôi nhanh chóng khỏe lại để có thể đi học bình thường. Giờ đây, cháu chính là niềm an ủi duy nhất của cuộc đời tôi. Bên cạnh đó, tôi mong muốn nhà trường có trách nhiệm và quan tâm hơn tới các cháu. Và phía nhà trường, tôi cũng muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng về sự việc này, để con tôi và các cháu khác được yên tâm khi đến trường.
Sau nhiều ngày được chăm sóc, hiện sức khỏe và tâm lý của cháu Long đã ổn định hơn. “Khi mới xảy ra vụ việc, đêm nào ngủ cháu cũng giật mình thon thót rồi khóc gọi mẹ. Tay cháu giờ vẫn còn đau, nhiều hôm cô giáo giao bài về nhưng cháu không viết được. Như hôm nay, cháu kêu choáng nên tôi phải xin phép cho cháu nghỉ học. Hơn nữa, cháu vẫn có tâm lý sợ sệt khi đến trường”, chị Thường cho biết. Nhiều ngày nay, gia đình chị Thường vẫn cắt cử người đưa Long tới lớp, kết hợp cùng cô giáo theo dõi sức khỏe cho cháu. “Điều đáng nói là mặc dù tôi đã gửi bản tường trình lên Ban Giám hiệu nhà trường nhưng từ đó đến nay, chỉ có tôi lên trường làm việc mới gặp được thầy, cô giáo. Chứ phía nhà trường chưa một lần qua nhà thăm hỏi, động viên cháu”, chị Thường bức xúc nói. Được biết, hôm ở bệnh viện, khi được bác sĩ yêu cầu, giáo viên chủ nhiệm của cháu Long mới đến, mang theo 200.000 đồng quỹ lớp của học sinh đến ủng hộ, giúp đỡ.
Lời khai của nạn nhân trước sau không thống nhất
Trước sự việc gây hoang mang dư luận gia đình cháu Nguyễn Mạnh Long thuật lại, nhóm phóng viên báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với Ban giám hiệu trường Tiểu học Tự Lập A và đại diện công an xã Tự Lập để ghi nhận những kết quả điều tra xác minh của các cơ quan này.
Về phía nhà trường, ông Nguyễn Minh Tùng, Hiệu phó trường Tiểu Học Tự Lập A khẳng định, không có sự việc trên. Ông Tùng cho biết: “Ngày 22/10, chúng tôi nhận được đơn trình báo của chị Ngô Thị Thường. Nội dung đơn phản ánh việc con trai chị là Nguyễn Mạnh Long, học sinh lớp 4D bị một nhóm người đeo khẩu trang, găng tay, dùng kim tiêm hút máu. Ngay sau đó, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức họp và thu thập thông tin từ phía bảo vệ của trường cùng một số người ở gần khu vực mà cháu Long nói bị lấy máu. Nhưng tất cả đều khẳng định, không thấy nhóm người nào có đặc điểm tương tự”.

Cũng theo ông Tùng, địa điểm cháu Long nói bị hút máu nằm gần khu vực nhà vệ sinh. Địa điểm này thường xuyên có người trồng rau nên việc lấy máu không thể diễn ra mà không ai nhìn thấy được. “Hơn nữa, trường nằm gần điểm bưu điện văn hóa xã. Hàng ngày có chuyện gì xảy ra, chắc chắn những người xung quanh phải biết. Nhưng khi chúng tôi hỏi thì mọi người đều khẳng định không có chiếc xe ô tô nào đến đây vào khoảng thời gian mà mẹ cháu viết trong đơn. Chúng tôi cũng đã phối hợp với phía công an xã điều tra nhưng kết luận cuối cùng là sự việc trên không hề có”, ông Tùng cho hay.
Về phía công an xã, ông Trần Văn Hòa, Trưởng Công an xã Tự Lập cũng khẳng định, không có chuyện hút máu trong trường học. Qua quá trình điều tra, ngày 3/11, Công an xã Tự Lập đã kết luận vụ việc qua thông báo trả lời vụ việc. Nội dung bản thông báo nêu rõ: “Trong đơn trình báo của gia đình, cháu Nguyễn Mạnh Long có nói là bị “hút máu” ở đằng sau nhà vệ sinh gần bưu điện. Nhưng khi Công an xã xác minh ngoài hiện trường, có sự chứng kiến của Ban Giám hiệu nhà trường thì cháu Long lại chỉ hiện trường “hút máu” là đằng sau nhà điều hành. Điều này không đúng như đơn trình báo”.
Về việc có hai học sinh khác là em Phan Thị Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Thanh Vân chứng kiến vụ việc, ông Hòa cho biết: Khi lấy lời khai của hai cháu (có sự bảo hộ của bà cháu Trang và mẹ cháu Vân), hai cháu khai có nhìn thấy người lạ dùng kim “hút máu” cháu Long ở đằng sau nhà vệ sinh, gần bưu điện. Nhưng hôm sau, chúng tôi mời hai cháu tới hiện trường chỉ nơi nhìn thấy cháu Long bị “hút máu” thì hai em học sinh này lại chỉ trước khu vực nhà vệ sinh. Như vậy, lời khai trước sau của các nhân chứng cũng không thống nhất”.
Ông Hòa cho biết thêm: “Chúng tôi đã hỏi bà Lỗ Thị Hồng (người thường xuyên cuốc đất, trồng rau trong trường học) và nhân viên bưu điện, nhân viên bảo vệ của trường. Tất cả đều khẳng định không nhìn thấy chiếc ô tô nào đỗ gần trường thời gian đó. Chúng tôi cũng đã làm việc với trạm y tế của xã, lãnh đạo trạm cho biết không cử bác sĩ sang trường làm việc. Qua quá trình điều tra, chúng tôi kết luận vụ việc trên là không có. Chúng tôi thông báo cho gia đình và các cơ quan báo chí được biết để tránh hoang mang dư luận”.
Nguyễn Minh (ghi)
Nguyễn Minh

Bùi Đình Khánh bị bắt tại Thanh Hoá
Pháp luật - 46 phút trướcCông an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã bắt thành công Bùi Đình Khánh (31 tuổi, quê TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tại TP Thanh Hoá.

Thắt lòng hình ảnh mẹ ôm linh cữu thiếu tá hy sinh khi đánh án ma túy
Thời sự - 3 giờ trướcRất nhiều người đã có mặt tại lễ tang Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (29 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) ở quê nhà Hưng Yên để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ quả cảm.

Khoảnh khắc nghẹn ngào của con trai gặp lại người cha đã khuất nhờ trí tuệ nhân tạo
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Không tin vào mắt mình khi nhận được thông báo từ nghĩa trang về việc có thể "trò chuyện" với người cha đã khuất qua màn hình AI, anh Nguyễn Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) đã bước vào một cuộc hội ngộ đặc biệt – nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong nước mắt và tình thân.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá hy sinh khi bắt tội phạm ma túy
Thời sự - 4 giờ trướcThủ tướng Phạm Minh Chính cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi truy bắt nhóm tội phạm ma túy tại tỉnh Quảng Ninh.

13 phút giáp mặt kẻ buôn ma túy Bùi Đình Khánh của tài xế taxi
Pháp luật - 4 giờ trướcTài xế Q cho biết, Bùi Đình Khánh lên xe liên tục hối thúc anh đi nhanh, đối tượng này cũng liên tục ngó ngang, ngó dọc trên suốt quãng đường đi.

Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng lãnh 12 năm tù
Pháp luật - 4 giờ trướcCựu Đại úy công an Hoàng Duy Tiến cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng, sử dụng hàng chục công ty “ma” để nhập lậu hơn 1.200 container hàng hóa lãnh 12 năm tù.

Giới trẻ Hà thành và thú vui nhặt gốm 2hand giữa lòng đô thị
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Gần đây, không ít bạn trẻ tại Hà Nội tìm lại về những giá trị, những thú vui xưa cũ để nuôi dưỡng tâm hồn. Một trong những thú vui đang được các bạn trẻ gen Z quan tâm nhiều nhất chính là chơi gốm - thứ tưởng chừng chỉ dành cho những người lớn tuổi, nay lại trở thành trào lưu, thành xu hướng của thế hệ Gen Z.

Trend yêu nước 2025 trong dịp 30/4 - 1/5 khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì quá ý nghĩa
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Không quan trọng hoá việc hô khẩu hiệu "vang trời", không cần tổ chức diễu hành rầm rộ, người Việt ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi vẫn biết cách thể hiện tình yêu nước theo một ngôn ngữ rất riêng: công nghệ, tinh tế và sâu sắc.

Hà Nội: Cháy lớn tại tòa nhà Viet Tower trên phố Thái Hà, hàng trăm người tháo chạy
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/4, tòa nhà cao 18 tầng trên phố Thái Hà (quân Đống Đa, TP Hà Nội) đã xảy ra đám cháy lớn. Trong ít phút ngọn lửa cùng khói đen bùng lên dữ dội khiến hàng trăm người vội vàng tháo chạy.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9 năm 2025 sắp tới
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết về lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh năm 2025 sắp tới của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhiều người mừng thầm khi được hưởng quyền lợi đặc biệt này theo quy định mới nhất của Luật Đất đai
Đời sốngGĐXH - Từ năm 2025, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực trong đó quy định sổ đỏ thửa đất của hộ gia đình sẽ ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất.