Vàng tăng giá trở lại

Giá trong nước hôm nay tăng nhẹ, trong khi thị trường ngoại tệ tiếp tục yên ắng.

 
Vàng miếng SBJ sáng nay mở cửa ở mức 37,53 - 37,63 triệu đồng, với niêm yết mua và bán cao hơn lần lượt 50.000 - 110.000 đồng so với đầu ngày hôm qua.
 
Tương tự, các thương hiệu vàng lớn khác cũng điều chỉnh tăng niêm yết khoảng 100.000 đồng sáng nay, đưa giá bán lên quanh 37,63 triệu đồng. Tại Hà Nội, doanh nghiệp chủ yếu nới khoảng cách giá mua và bán lên mức rộng 100.000 đồng trở lên, với chiều thu mua có nơi ở mức 37,50 triệu đồng.
 

Giá vàng trong nước tăng nhẹ 100.000 đồng sáng nay, sau khi mất 500.000 đến 700.000 đồng hồi tuần trước. Ảnh: Xinhua


Theo đánh giá của Sacombank-SBJ, với việc lãi suất tiền đồng cao cộng thêm lãi suất gửi vàng thấp, thậm chí về 0, nhu cầu mua vàng của người dân giảm xuống khiến thị trường những ngày gần đây khá vắng lặng.

Tỷ giá liên ngân hàng hôm nay hạ 5 đồng so với hôm qua cũng như so với cuối tuần trước, xuống 20.703 đồng. Mặc dù vậy, các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên niêm yết mua và bán USD như hôm qua. Niêm yết tại Vietcombank vẫn là 20.560 - 20.680 đồng và tại Ngân hàng Á Châu là 20.530-20.650 đồng ăn một USD, giữ nguyên từ cuối tuần trước.

Suốt nhiều tuần qua, thị trường đôla tự do tuy hoạt động trở lại nhưng không khí giao dịch không mấy sôi động khi giá không chênh nhiều so với tỷ giá trong ngân hàng. Các điểm quy đổi chủ yếu báo giá bán ngang bằng hoặc cao hơn ngân hàng vài chục đồng mỗi đôla Mỹ. Chiều thu mua cũng ở mức tương đương, khoảng 20.550 đồng.

Vàng trong nước phục hồi nhẹ sau khi thị trường quốc tế tăng trở lại vào phiên hôm qua. Vàng giao tháng 6 tăng 11,60 USD, tương đương 0,8% lên 1.503,20 USD một ounce, sau khi mất 4,2% trong tuần trước. Dù hồi phục phần nào nhưng nếu tính từ đầu tháng 5 đến nay, mỗi ounce vàng đã mất 3% giá trị.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.