Vàng thế giới kỷ lục, trong nước tăng nhẹ

Trong khi giá vàng quốc tế lên mức cao chưa từng có, giá trong nước tăng khá dè dặt sáng nay.

 
Đà tăng kỷ lục của giá vàng thế giới cuối ngày 5/4 đã có tác động đến giá vàng trong nước vào đầu sáng nay. Mở cửa đầu ngày, các thương hiệu niêm yết giá vàng ở mức khá cao, trên 37 triệu đồng. Vàng miếng SBJ lúc 8h được mua vào và bán ra ở 36,91 - 37,04 triệu đồng mỗi lượng, tăng lần lượt 260.000 - 330.000 đồng so với 16h chiều qua.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giảm giá sau đó. Tại Hà Nội, tính đến 9h giá vàng Bảo Tín Minh Châu đứng ở 36,73 - 36,87 triệu đồng, nếu so với 17h chiều qua tăng nhẹ 130.000 đồng.

Giá bán vàng SBJ cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 36,89 triệu đồng tính đến 8h30, trong khi chiều thu mua mất 150.000 đồng so với 30 phút trước đó, còn 35,76 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, nếu so sánh với chiều qua, giá tăng nhẹ 110.000 đến 180.000 đồng.

Sacombank-SBJ nhận định 37 triệu đồng giờ đây đã trở thành ngưỡng cản tâm lý của thị trường trong nước. Kể từ hôm 24/3 đến nay, thị trường chưa thể vượt qua mốc này.

Tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay giảm 5 đồng so với hôm qua, xuống 20.708 đồng đổi một đôla. Tỷ giá của các ngân hàng cũng giảm tương ứng, sau khi cộng hết biên độ cho phép 1%, sáng nay chỉ còn 20.915 đồng đổi một đôla, giảm 5 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, các cửa hàng thu đổi báo giá cho khách quen ở mức 21.070-22.095 đồng đổi một đôla. Tuy nhiên giao dịch rất dè dặt.

Trong khi đó, giá quốc tế vừa có phiên tăng kỷ lục vào cuối ngày hôm qua. Hợp đồng giao tháng 6 tăng vọt 19,50 USD, tương đương 1,4% lên đóng cửa ngày ở 1.452,50 USD. Trước đó, giá chạm ngưỡng kỷ lục 1.455 USD, vượt xa kỷ lục cũ 1.448,60 USD lập được hôm 24/3.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.