Về nhà chẳng thấy vợ đâu, tôi choáng váng tìm được lá đơn ly hôn trong nhà tắm, được đặt trên chậu quần áo đầy ắp

| Tâm sự

Khoảng hơn 11 giờ trưa thì tôi về đến nhà, cứ nghĩ đã có cơm canh nóng hổi chờ sẵn, ai ngờ nhà cửa vắng tanh, vợ tôi chẳng thấy đâu.

Hiện tại vợ chồng tôi đang ly thân, chính xác là cô ấy viết đơn ly hôn nhưng tôi chưa ký. Bởi vì tôi thấy lý do mà vợ đòi ly hôn rất vớ vẩn.

Cách đây 3 tuần, đó là vào chủ nhật nên tôi ra ngoài ăn sáng với mấy người bạn rồi đi uống cà phê. Khoảng hơn 11 giờ trưa thì tôi về đến nhà, cứ nghĩ đã có cơm canh nóng hổi chờ sẵn, ai ngờ nhà cửa vắng tanh, vợ tôi chẳng thấy đâu.

Bố mẹ tôi và em gái có kế hoạch từ trước, vắng nhà đến chiều tối mới về. Cả ngày sẽ chỉ có vợ chồng tôi ở nhà. Tôi tưởng vợ về nhà ngoại nhưng sao cô ấy đi mà chẳng nói với tôi một lời?

Bực bội lấy điện thoại gọi cho vợ vẫn không ai nghe máy. Khi vào nhà tắm, tôi giật mình thấy một tờ giấy được đặt trên chậu quần áo đầy ắp, mấy chữ đơn xin ly hôn nổi bật đập ngay vào mắt tôi.

Về nhà chẳng thấy vợ đâu, tôi choáng váng tìm được lá đơn ly hôn trong nhà tắm, được đặt trên chậu quần áo đầy ắp - Ảnh 1.
Có lý do nào vớ vẩn hơn thế? (Ảnh minh họa)

Tôi tức tốc cầm lên xem, vợ tôi đã viết và ký sẵn đơn ly hôn. Nhưng tại sao cô ấy lại để trong nhà tắm và trên chậu quần áo bẩn chưa giặt sạch? Lúc đó tôi mới phát hiện đi kèm đơn ly hôn còn có một tờ giấy nữa. Vợ viết mấy chữ to đùng bằng bút lông trên đó: “Tôi lấy chồng không phải về giặt quần áo cho cả nhà chồng!”.

Vì chuyện phải giặt quần áo cho cả nhà mà cô ấy đòi ly hôn? Có lý do nào vớ vẩn hơn thế? Nhà tôi có máy giặt nhưng những bộ đồ đi làm, đi chơi đẹp và đắt tiền thì bỏ ra giặt bằng tay cho đỡ hại quần áo. Khi trước mẹ tôi là người ngày nào cũng giặt cho cả nhà. Giờ cô ấy về làm dâu, chẳng lẽ lại để mẹ chồng phải xắn tay vào giặt đồ?

Chắc buổi sáng mẹ tôi bảo cô ấy giặt chậu đồ đó cho cả nhà, cô ấy hậm hực, tức tối nên đòi chia tay chồng. Dù thấy vợ vừa trẻ con lại lười biếng nhưng tôi cũng không muốn chia tay, đành gọi điện xuống nước bảo cô ấy về. Ai ngờ vợ mắng tôi sa sả, bảo rằng sẽ không quay lại nữa, lấy chồng mà như đi làm giúp việc không công thì lấy làm gì!

Tôi tự thấy mình là người đàn ông chăm chỉ làm lụng kiếm tiền và có trách nhiệm với gia đình. Vậy mà chỉ vì mỗi ngày giặt một chậu quần áo, vợ tôi đã đòi ly hôn, coi hôn nhân chẳng khác gì trò đùa. Tôi phải thuyết phục cô ấy thế nào để vợ thay đổi suy nghĩ?

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.