Về ra mắt, nhìn căn nhà cấp 4 của gia đình người yêu mà chàng trai sầm mặt, vì một lí do mà anh ta bị 'đá bay' không thương tiếc

| Tâm sự

"Thật ra, ai mà chẳng muốn lấy vợ được nhờ nhà vợ, bị nói 'chó chui gầm chạn’ anh cũng chịu. Vậy mà nhà em còn khó khăn hơn nhà anh", anh chàng người yêu nói.

Tình yêu không nên chỉ gắn bó với nhau trong lúc bình yên. Có nhiều khi khó khăn, sự sát cánh cùng nhau trải qua vất vả đó mới thật sự đáng quý. Mới đây, một cô gái chia sẻ câu chuyện chia tay người yêu sau buổi đầu về nhà ra mắt.

Cô và anh ta yêu nhau đã 3 năm và sắp tới tính chuyện cưới xin. Đến khi đã chắc chắn về mối quan hệ, cô mới cho anh ta về nhà mình.

“Bình thường, quan hệ của hai đứa rất tốt. Anh cũng như mình đều xuất phát từ những gia đình có gia cảnh bình thường. Trước đó, mình cũng nói với anh như vậy rồi. Mình cũng nghĩ rằng với chuyện cân bằng gia cảnh thì sau này kết hôn sẽ dễ dàng hơn”, cô gái kể.

Thế nhưng cô không thể ngờ được buổi về nhà ra mắt đó lại mang đến nhiều điều ảnh hưởng như thế. Nhất là thái độ của người mà cô đã nhận định sẽ là chồng tương lai.

Về ra mắt, nhìn căn nhà cấp 4 của gia đình người yêu mà chàng trai sầm mặt, vì một lí do mà anh ta bị đá bay không thương tiếc - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Theo đó, cô có báo trước cho gia đình mình về chuyện sẽ đưa người yêu về ra mắt. Cả nhà cô rất vui vẻ, làm cơm chào đón.

“Khi về đến nhà, nhìn căn nhà mình là nhà cấp 4 bình thường thì nom có vẻ anh không vui. Nhà mình các anh chị đã đi lấy vợ lấy chồng cả, bố mẹ làm nông nghiệp thì có gì đâu để mà nhà cao cửa rộng. Sau khi biết trên mình có một người chị có chút vấn đề về tâm thần, anh lại càng xị mặt. Buổi gặp gỡ ra mắt đó khá ngượng ngùng vì anh cũng không nhiệt tình mấy”, cô kể.

Sau đó, mối quan hệ của cả hai chẳng còn được như xưa. Quay lại thành phố, người yêu cô liên tục báo bận rộn công việc rồi cả hai ít gặp mặt hơn. Cô đã yêu cầu anh ta nói ra mọi chuyện để có gì cùng giải quyết.

Một lần nọ, cuối cùng thì người đàn ông này cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

“Hôm đó, mình không thể chịu đựng nổi cảm giác lạnh lùng của anh ta. Trực giác con gái nhanh nhạy lắm, chỉ cần có gì đó sai sai, không được như xưa là mình nhận ra ngay. Đến lúc mình vặn hỏi quá, nhắc đến chuyện bao giờ thì nhà anh qua nói chuyện thì anh nói luôn:

‘Anh nghĩ là nên suy nghĩ lại chuyện kết hôn đã. Nhà em như vậy anh cảm thấy không chắc chắn lắm. Thật ra, ai mà chẳng muốn lấy vợ được nhờ nhà vợ, bị nói 'chó chui gầm chạn’ anh cũng chịu. Vậy mà nhà em còn khó khăn hơn nhà anh. Em lại có chị gái như vậy nữa, nhỡ đâu nó di truyền thì anh chịu sao nổi. Sau này cưới về hai vợ chồng phải giúp đỡ nhà ngoại nhiều thì bao lâu mới có nhà có xe'.

Nghe những lời đó mà mình khó chịu đến tận cùng. Từ xưa đến nay, mình luôn quan niệm có lấy chồng thì hai đứa cũng cố gắng để xây dựng sự nghiệp, tích cóp tiền bạc. Yêu đương kiểu gì mà nhìn vào gia đình rồi ‘ù té chạy’.

Lúc anh ấy còn đang lúng búng giải thích, mình quyết định luôn: ‘Vậy thì chia tay. Em tưởng nhà anh gia cảnh giàu có, không muốn cưới em vì chênh lệch đẳng cấp nọ kia thì còn dễ chấp nhận. Đây tương xứng nhau nhưng không muốn cưới vì anh muốn ‘bến đỗ’ giàu có hơn à? Nếu biết trước anh có tính cách đó thì tôi phải chạy sớm hơn đấy. Chúc anh sớm kiếm được người chấp nhận cái tính toán đó của anh”, cô gái kể.

Về ra mắt, nhìn căn nhà cấp 4 của gia đình người yêu mà chàng trai sầm mặt, vì một lí do mà anh ta bị đá bay không thương tiếc - Ảnh 2.
Ảnh minh họa.

Vậy là một mối quan hệ chấm dứt nhanh chóng sau vài năm yêu nhau. Cô gái hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối chút nào. Trái lại, cô chỉ tiếc cho thời gian mình bỏ ra cho mối quan hệ này để rồi chỉ nhận về toàn đắng cay cùng bộ mặt thật không ngờ của người yêu.

"Mình muốn dành lời khuyên cho tất cả rằng nếu yêu và quyết định đi đến hôn nhân với nhau thì cần tìm hiểu đối phương thật kỹ. Tình yêu mà để những điều xung quanh chi phối như vậy thật sự nó chẳng còn sự trong sáng nữa rồi", cô chia sẻ.

Vậy mới nói, đôi khi đến những khoảnh khắc bước ngoặt, người ta mới thấy rõ ràng về một con người. Hôn nhân là cái đích đến của tình yêu nhưng nếu như nó bị nhiều thứ liên quan ảnh hưởng thì có cố tiến đến cũng thật khó để hạnh phúc.

An Thanh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.