Việt Anh - Lý Nhã Kỳ: Chúng tôi nợ nhau từ kiếp trước
Ăn ý trên màn ảnh, hợp ý ngoài đời thường, Việt Anh và Lý Nhã Kỳ có cảm giác đã quen nhau từ lần đầu gặp gỡ.
![]() Việt Anh và Lý Nhã Kỳ trong phim "Gió nghịch mùa" |
Không sợ bàn tán
Tôi vẫn nhớ lần viết bài về sở thích ăn khoai lang của Lý Nhã Kỳ, anh quản lý của cô muốn thay đổi nội dung vì e “ảnh hưởng đến hình ảnh của Lý Nhã Kỳ năm 2009”. Lần này, tôi nhất định hỏi chiến lược đó của cô: “Đang bận đóng hai phim cùng lúc nhưng hình ảnh, thông tin về Lý Nhã Kỳ luôn tràn đầy trên các phương tiện truyền thông. Chiến lược xây dựng hình ảnh của Kỳ năm nay hoành tráng nhỉ?”. Lý Nhã Kỳ nở nụ cười thật tươi: “Vậy à, nhiều bài thế sao? Bận quá Kỳ chưa có thời gian đọc”. Rồi cô phân trần: “Không phải chiến lược gì đâu, chỉ là kế hoạch thôi, thuê chuyên gia trang điểm Thái Lan cũng là kế hoạch, chỉ khác ở chỗ hình thành bất chợt khi Kỳ sang Thái Lan đóng phim "Shanghai”.

Cô quan niệm: “Tôi làm việc chuyên nghiệp, luôn làm đúng trách nhiệm của mình nên không sợ tác động của bất kỳ ai. Tôi không dùng thời gian để lo lắng, buồn phiền khi nghe người khác nói xấu mình, như thế chẳng được gì. Tôi thích đấu trí hơn là nói nhau bằng lời. Tôi sẽ làm người ta càng phải ganh tỵ với mình nhiều hơn chứ không để ý miệng lưỡi người đời”.
Và cô còn lý luận bằng cách nói thông minh, bản lĩnh, sắc sảo của nữ doanh nhân: “Chơi trội cũng đúng vì không ai giống mình là mình trội. Nhưng trội không có nghĩa là mình làm một việc hay đầu tư mà không có lợi ích như mua một món đồ xa xỉ chỉ để ngắm thôi. Tôi thuê chuyên gia trang điểm riêng để tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn, để học hỏi thì có phải là chơi trội?’.

Có hay không phẫu thuật thẩm mỹ!?
Sắc đẹp bao giờ cũng là vũ khí lợi hại của Phụ nữ. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ quan niệm, trong kinh doanh, sắc đẹp không có chút ảnh hưởng nào đến công việc vì nếu sắc đẹp là yếu tố quyết định thì tất cả các doanh nhân thành đạt và người giàu có đều là nữ. Về nghệ thuật, sắc đẹp theo Lý Nhà Kỳ đúng là lợi thế, mang đến 30%.

Không ngại cảnh nóng
Theo quan điểm của Lý Nhã Kỳ, là diễn viên thì phải đóng mọi loại phim, mọi tính cách nhân vật khác nhau và không ngoại trừ những cảnh nóng. Chính vì thế, nhiều người nghĩ cô bạo quá, phong cách Tây quá. Lý Nhã Kỳ lý giải: “Kịch bản có cảnh đó, diễn viên phải thực hiện chứ có phải tự nghĩ ra, thêm vào đâu. Tại sao lại đồng hóa nhân vật và diễn viên, như vậy có bất công không?

Tâm đầu ý hợp với Việt Anh
Nhắc đến chuyện đóng cặp, Lý Nhã Kỳ vui vẻ kể một loạt kỷ niệm vui với chàng công tử Cao Thanh Lâm trong "Chạy án". “Ép” cô kể tỉ mỉ, chi tiết thì cô tuyên bố đầu hàng vì “nhiều lắm không nhớ hết, phải gọi anh Việt Anh hỏi thôi”. Nói xong, Kỳ gọi lớn sang bàn bên cạnh: “Việt Anh ơi, qua đây đi”. Thì ra, tranh thủ trời mưa nghỉ quay, hai người rủ nhau đi cà phê.
Việt Anh lại bàn chúng tôi với nụ cười duyên và tiếp lời Lý Nhã Kỳ về những kỷ niệm thú vui của hai người. Thế là, tôi và việt Anh cùng “tám” về cô diễn viên xinh đẹp này. Hàng loạt tật xấu của Lý Nhã Kỳ được việt Anh kể ra, nào là: người tham công tiếc việc, không biết giữ gìn sức khỏe, ăn ít và ngủ cũng ít, biệt danh là “người quang hợp”.

Từ hai người xa lạ, họ trở thành đôi bạn tâm đầu ý hợp. Tuy vậy, họ vẫn coi nhau như đối thủ. Lạ quá? Kỳ giải thích: “Vì chỉ có đối thủ mới tìm hiểu kỹ về nhau, rất hiểu nhau”. Việt Anh lại thêm: “Và cùng mở công ty cùng một lĩnh vực”. Anh chợt lắng giọng: “Ngay từ lần đầu gặp Kỳ, tôi đã nghĩ mình gặp người này ở đâu rồi. Tôi vẫn trêu Kỳ là không biết trước đây có gì không mà bây giờ hiểu nhau thế”. Lý Nhã Kỳ quay sang, anh mắt tinh nghịch: “Kiếp trước anh nợ em… năm ký thịt heo”.
Thông báo
