Vợ chê tôi không biết làm tình

| Tâm sự

Cô ấy nói, anh cũng giống như nhiều đàn ông Việt ích kỷ ở trên giường và không biết cách cho người phụ nữ của mình hạnh phúc…

Cô ấy nói, anh cũng giống như nhiều đàn ông Việt ích kỷ ở trên giường và không biết cách cho người phụ nữ của mình hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Cô ấy nói, anh cũng giống như nhiều đàn ông Việt ích kỷ ở trên giường và không biết cách cho người phụ nữ của mình hạnh phúc… (Ảnh minh họa)

Tôi và vợ cưới nhau được vài tháng, trước khi làm đám cưới, chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm. Cũng đã đi quá giới hạn tình yêu và cả hai đều cảm thấy rất thỏa mái. Vợ tôi là một phụ nữ có cách sống khá thoáng, cô ấy đã từng du học nước ngoài vài năm trước khi về nước làm việc.

Cô ấy cũng không ngại nói với tôi rằng đã từng yêu một người đàn ông ngoại quốc trong thời gian học tập tại nước ngoài, cả hai đã đi quá giới hạn tình yêu, nhưng bố mẹ cô ấy phản đối vì không muốn con gái lấy chồng xa.

Trong khi gia đình bạn trai cũ cũng không muốn anh ta sang Việt Nam làm việc.

Tôi cũng đã từng yêu một vài người trước khi yêu vợ, và tất nhiên rồi, lần nào tôi cũng đi quá giới hạn tình yêu. Cả tôi và vợ đều xác định, việc quan hệ trước hôn nhân là việc hết sức bình thường.

Khi yêu nhau, chúng tôi không quan tâm nhiều đến quá khứ mà quan tâm nhiều hơn đến hiện tại và tương lai. Nên không bao giờ chúng tôi ghen tuông với quá khứ.

Suy nghĩ thoáng về chuyện quan hệ tình dục, nên cả hai vợ chồng tôi đều rất thỏa mái khi quan hệ, tuy nhiên, một vài lần tôi đã bị vợ trách móc không biết cách làm tình.

Cô ấy nói, tôi cũng chỉ giống như nhiều người đàn ông khác của Việt Nam là ích kỷ trên giường, hùng hục rồi lăn ra ngủ mà không quan tâm, không biết cách làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc.

Tôi biết, chuyện chăn gối rất quan trọng đối với hạnh phúc gia đình, nhất là đối với những cặp vợ chồng trẻ vừa bước vào cuộc sống hôn nhân như chúng tôi.

Song chuyện bị vợ vỗ vào mặt ngay sau khi vừa quan hệ xong, khiến tôi cảm thấy thất vọng và mất tự tin về chính mình. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm.

Theo Nghĩa/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.