Vợ chồng tôi đánh nhau mỗi ngày

| Tâm sự

Mỗi lần có bất đồng, chúng tôi không ai nhường ai vì đều nóng tính, cãi nhau cho thỏa mới thôi.

Tôi lấy chồng được nửa năm. Chồng hơn tôi 5 tuổi, cả hai đều có công việc và kinh tế độc lập. Nhưng vấn đề là chúng tôi đều nóng tính. Khi trò chuyện, chồng hơn thua từng câu với tôi. Hôm qua chúng tôi cãi nhau, tôi đập mạnh vào lưng của anh. Anh liền kêu hỏng tim, hỏng phổi và lua loa rằng tôi đã đánh anh trọng thương. Sau đó, anh vả tôi 2 cái vào mặt, tôi cũng không để yên, tát anh 2 cái.

Tôi không thể hiểu nổi vì sao mỗi lần bất đồng quan điểm, hai vợ chồng đều cãi nhau. Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng tính anh quá bảo thủ, tôi nói nhiều mà anh không thay đổi gì. Tôi vác bụng bầu 4 tháng bỏ về nhà ngoại, tỏ ý muốn ly hôn nhưng bố mẹ kiên quyết không cho. Họ còn bênh chồng tôi.

Theo Kim Châm/Ngôi sao


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.