Vợ cũ van xin nối lại sau khi lạnh lùng bỏ tôi đi với bạn trai

| Tâm sự

Khi tôi nằm viện, phát hiện vợ đi khách sạn với người yêu cũ. Vợ lạnh lùng, sỉ vả tôi và cả gia đình chồng, buộc tôi phải ký đơn ly dị.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và vợ quen nhau được 10 năm. Lúc yêu nhau, chúng tôi từng chia tay nhiều lần, níu kéo rồi quay lại. Lúc giận hờn, cô ấy cặp với người khác, rồi quay lại với tôi, sau đó thông báo có thai, tôi buộc phải làm đám cưới gấp. Chính vì vậy, gia đình tôi không tin tưởng đó là con tôi. Ba mẹ ngăn cấm nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy, cãi lời ba mẹ, quyết tâm đến hôn nhân.

Thời gian chung sống, hai vợ chồng giận hờn, cãi vã. Tôi phát hiện vợ lại ngoại tình với người yêu cũ. Tôi đau khổ lâm bệnh nặng, nằm viện cả tuần, nhưng cô ấy bỏ mặc tôi một mình, chưa từng chăm sóc một ngày. Khi tôi nằm viện, phát hiện vợ đi khách sạn với người yêu cũ. Vì con, tôi đau khổ níu kéo nhưng vợ lạnh lùng, sỉ vả tôi và cả gia đình chồng, buộc tôi phải ký đơn ly dị.

Tôi không thể níu kéo nên đành phải ly hôn. Thời gian sau, cô ấy bị người yêu cũ hắt hủi, bỏ rơi nên đau khổ tìm đến tôi, khóc lóc, van xin rất thành khẩn và hứa sẽ thay đổi. Tôi nhận thấy cô ấy vẫn còn yêu mình rất nhiều, cũng chỉ vì nhẹ dạ, cả tin nên mới phản bội tôi. Giờ tôi muốn quay lại với vợ vì con, để con có một gia đình hạnh phúc nhưng nhà tôi không chấp nhận. Tôi rất bối rối vì không biết phải làm sao để thuyết phục gia đình mình tin tưởng vợ đã thay đổi và chấp nhận cho cô ấy quay về? Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên. Cảm ơn.

Theo Nguyên (VnExpres)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.