Vợ giải thích vòng vo việc đưa số tiền lớn cho đồng nghiệp cũ

| Tâm sự

Tôi giận vì vợ lấy tiền chung mà không báo tiếng nào, đến khi sự cố vỡ lở vẫn không nói thật, hỏi mới nhận là cho vay.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi 29 tuổi, lấy vợ được 3 năm, đã có con. Khi lấy nhau, vợ đề nghị giữ tiền. Tôi đồng ý, chỉ giữ lại một ít tiêu vặt. Tôi không nhậu nhẹt, rượu chè, đánh bài, lương gấp đôi vợ. Sau đó vợ chồng cũng để dành được một khoản vài trăm triệu, gửi tiết kiệm ngân hàng.

Tối thứ 3 vừa rồi, con tôi lấy đồ mẹ mang đi làm ra chơi, tôi thấy cuốn sổ tiết kiệm, vợ giật lại. Tôi nhìn thoáng qua thấy đây là sổ khác, 70 triệu. Tôi hỏi thì vợ nói rằng tách sổ làm hai. Tôi nghi vợ lấy tiền cho vay nên hỏi, sau đó cô ấy mới thú nhận là hồi sáng lấy mấy trăm triệu kia cho chị đồng nghiệp cũ, giờ chị đó đang kinh doanh bất động sản. Tôi giận vì vợ lấy tiền chung mà không báo tiếng nào, đến khi sự cố vỡ lở vẫn không nói thật, hỏi mới nhận là cho vay. Tôi hỏi có giấy tờ không thì vợ im lặng, sau đó bảo sáng mai lấy tiền lại. Tối hôm sau, tôi hỏi vợ xem chị kia trả tiền chưa. Cô ấy bảo cho chị ấy vay 3 tháng lấy lãi rồi mới lấy tiền về. Tôi bực bỏ đi.

Có lúc vợ lại nói là đưa tiền nhờ chị kia kiếm mảnh đất mua rồi bán kiếm lời khiến tôi không biết nên tin lời nào của vợ. Giờ vợ chồng tôi bất hòa. Có lúc tôi cũng nói lời cay đắng kiểu như giờ tiền ai nấy xài, tiền cho con chia ra thì vợ bảo tôi làm giấy ly hôn đi rồi cô ấy ký. Tôi hỏi vợ có sai không, cô ấy tự nhận mình sai, nhưng hỏi có hối hận không thì vợ bảo không hối hận. Giờ tôi mất lòng tin vào vợ. Tôi không muốn con mình chịu khổ mà vợ thì không hiểu đạo lý. Tôi viết đôi lời chia sẻ, nếu cứ để trong lòng, tôi khó chịu lắm.

Theo Huấn (VnExpress)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.