Vợ muốn ly hôn để trả thù mẹ chồng

| Tâm sự

Chỉ vì không hòa hợp được với mẹ chồng mà vợ tôi cương quyết đòi tôi phải ký vào đơn ly hôn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và vợ cùng 28 tuổi, chúng tôi yêu nhau 2 năm thì làm đám cưới, hiện đã có một con gái hơn 1 tuổi. Trước đây, cuộc sống vợ chồng của tôi tương đối hạnh phúc, mặc dù cả hai chúng tôi vẫn còn đi ở trọ, nhưng chưa bao giờ cô ấy phàn nàn về cuộc sống khó khăn mà lúc nào cũng khuyên tôi cố gắng trong công việc, tiết kiệm chi tiêu để dành tiền sinh con, mua nhà.

Nhờ cô ấy biết lo lắng, chu đáo, chi tiêu hợp lý nên mới cưới được vài năm nhưng chúng tôi đã để dành được một khoản kha khá, và mơ ước có một ngôi nhà đã nằm trong tầm tay. Chỉ có điều, từ khi vợ sinh con, vì không có người trông nom, tôi lại không muốn thuê giúp việc vì bố mẹ tôi ở quê muốn ra trông cháu nên tôi đón bà mẹ ra trông giúp. Được 6 tháng vợ tôi đi làm thì 5 tháng bà ra, chuyện mẹ chồng con dâu va chạm là chuyện không tránh khỏi, nhất là phòng trọ thì không được rộng rãi, trẻ con thì có lúc ốm lúc đau, mẹ tôi thì ở quê ra lại hay nói nhiều, có chuyện gì cũng kể với người này người khác rồi đến tai vợ tôi. Cô ấy mới sinh xong, đi làm mỗi ngày hơn 20 cây số, công việc nhiều áp lực, con cái ốm đau, lại cộng thêm mẹ chồng nhiều chuyện nên lúc nào cũng gây sự với tôi.

Mẹ tôi thì cũng có phần quá đáng, cái gì cũng cho mình đúng, vợ tôi làm gì bà cũng gạt đi và có những lời lẽ khó nghe. Tôi đã góp ý với mẹ nhiều lần, nhưng bà lại cho rằng tôi bênh vợ, không coi mẹ ra gì và nói mang nặng đẻ đau, nuôi ăn nuôi học rồi coi mẹ không bằng vợ khiến tôi cũng mệt mỏi.

Sợ mâu thuẫn ngày một lớn nên tôi để mẹ về quê, nhưng bà lại mang đủ các chuyện ra nói rồi đến tai vợ tôi, cô ấy ấm ức, nói không bao giờ thèm về quê nữa, không muốn có một người mẹ chồng như thế và nhất quyết viết đơn ly hôn bắt tôi phải ký vào. Tôi đã khuyên can vợ, nói cô ấy không nghĩ nhiều và không nên để ý mẹ tôi từng câu nói, nhưng cô ấy vẫn không chịu. Nhất quyết đòi tôi ký vào đơn ly hôn, cô ấy muốn chứng minh cho mẹ tôi thấy rằng cô ấy không cần chồng, không cần con trai bà thì vẫn sống tốt. Rồi để xem, không có cô ấy tôi sẽ sống như thế nào, nhằm mục đích trả thù mẹ tôi.

Mọi việc đang rất căng thẳng, tôi yêu vợ, thương con, thương cả mẹ tôi và không muốn mọi chuyện diễn ra theo ý của cô ấy. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm cách nào để giữ hạnh phúc cho mình, bởi vợ tôi rất cương quyết và còn nói sẽ đơn phương đưa đơn ra tòa và nuôi con một mình.

Theo Khang/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.