Vợ ngoại tình, tôi muốn ly dị nhưng mẹ lại nhất định ngăn cản vì lý do không ngờ
Bố tôi mất sau một tai nạn khi tôi còn học tiểu học. Trong nhiều năm qua, mẹ tôi không tái hôn, một mình tảo tần nuôi tôi khôn lớn. Do đó, tôi luôn cố gắng phấn đấu sự nghiệp để có thể báo hiếu với mẹ.
Trước vợ bây giờ, tôi từng yêu Dung, một tiểu thư con nhà giàu sống ở Hà Nội. Tôi với Dung khá hợp nhau nhưng nhà cô ấy chê nhà tôi nghèo, lại cảnh mẹ góa con côi nên chúng tôi đành chia tay nhau.
Sau đó, tôi được người quen giới thiệu Thùy- vợ tôi bây giờ. Thùy là con gái nông thôn những cũng ra thành phố học tập và sống nhiều năm. Trong mắt tôi, em khá dịu dàng và khéo léo. Điều làm tôi hài lòng nhất là Thùy rất được lòng mẹ tôi.

Hình minh họa
Sau khi cưới, tôi thấy tự hào về vợ mình. Thùy rất khéo léo lại siêng năng. Sau giờ làm, cô ấy tất bận dọn dẹp, nấu nướng cả ngày. Thỉnh thoảng, vợ tôi cũng hay mua thứ này, thứ kia biếu mẹ. Thấy mẹ tôi sức khỏe yếu, Thùy cũng xin một công việc gần nhà để mỗi buổi trưa có thể về qua nhà ăn cơm cùng mẹ. 1 năm sau khi cưới, Thùy sinh con trai đầu lòng, nhà tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Tôi chỉ lo đi làm còn việc nhà, việc chăm con, chăm mẹ đều một tay Thùy lo liệu.
Thật không may, năm ngoái, mẹ tôi đột nhiên ngã bệnh. Sau khi đưa mẹ nhập viện, tôi tá hỏa khi kế toán thông báo tôi cần rất nhiều tiền để phẫu thuật cho mẹ. Tôi làm công việc văn phòng khá nhàn nên lương thấp. Hết giờ làm, tôi thường về nhà ngay mà không đi làm thêm. Sau mấy năm đi làm, tôi không có nhiều tiền trong tay. Nhìn quanh bạn bè, người thân, tôi cũng chẳng biết gọi ai để nhờ giúp đỡ.
Đúng lúc đó, tôi thấy vợ đưa cho tôi 100 triệu nói rằng đã có tiền ở đây, tôi hãy mau mau đóng viện phí để mau chóng làm phẫu thuật cho mẹ.
Tôi lưỡng lự một lúc vì không biết vợ tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy nhưng thấy vợ thúc giục, hơn nữa tình thế lúc đó quá cấp bách tôi đành mang tiền đi nộp. Nhờ có số tiền vợ đưa, ca phẫu thuật của mẹ tôi diễn ra rất suôn sẻ. Bà đã khỏe lại và được xuất viện về nhà.
Tuy mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn không biết vợ tôi lấy số tiền lớn đó từ đâu. Một đêm nọ, tôi không ngủ được, ra ngoài hành lang hút thuốc thì thấy điện thoại của vợ sáng đèn. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi sững người khi đọc được những lời yêu đương mùi mẫn từ một gã đàn ông nào đó gửi vợ.
Qua tin nhắn, gã đó nói nhớ nhung và muốn quay lại với vợ tôi. Giận quá, tôi gọi vợ dậy giữa đêm để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Vợ tôi khóc và thừa nhận rằng khi chuyển sang công ty mới này, cô ấy đã phải lòng một đồng nghiệp. Sau đó, nhận thấy mối quan hệ này là sai trái, vợ tôi đã chủ động chia tay. Tuy nhiên, gã kia vẫn liên tục níu kéo do không thể dứt tình. Trong số tiền vợ đưa để tôi nộp viện phí cho mẹ, có một phần tiền là do hắn giúp đỡ.
Nghe vợ thú nhận, tôi sôi máu chửi mắng, trách móc vợ. Cô ấy chỉ điềm nhiên nói rằng cũng vì tôi lười biếng, vô tâm, việc nhà tất cả phó mặc cho vợ nên cô ấy mới như vậy. Vợ tôi đã hết tình cảm nhưng vì thương con, thương mẹ tôi đối xử với cô ấy quá tốt nên mới không ly hôn.
“Thế cơ à, hết tình cảm rồi vậy thì ly hôn đi rồi đi mà tìm trai nhé!”, tôi gào lên với vợ.
Tôi nói với mẹ chuyện vợ tôi ngoại tình nên tôi muốn ly dị. Mẹ tôi suy nghĩ hồi lâu và chậm rãi khuyên tôi hãy bỏ qua, tha thứ cho vợ vì tôi sẽ rất khó tìm được người vợ nào đảm đang, tốt nết như Thùy. “Chuyện đó đã là quá khứ rồi thì con hãy cho qua đi. Cái Thùy cũng nói đã chấm dứt mọi chuyện với người kia rồi còn gì. Hơn nữa, với mẹ, Thùy không chỉ là con dâu mà còn là ân nhân”, mẹ tôi ôn tồn nói.
Lời mẹ nói khiến tôi xấu hổ, tôi là con trai mà không lo được cho mẹ. Giờ tôi không biết phải làm thế nào với vợ nữa. Tôi yêu vợ nhưng trong lòng vẫn giận vì cô ấy đã phản bội tôi. Hơn nữa, Thùy nói đã hết tình cảm với tôi, vậy thì cố níu kéo để quay lại liệu có hạnh phúc?
Theo Minh Hà (Dân Việt)
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 19 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.