Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ nức nở xin quay về khi tình già thay bồ mới

Thứ tư, 16:30 19/06/2019 | Tâm sự

Qua dư luận tôi biết Vy cặp bồ với ông giám đốc già đa tình đó, chưa kịp tính kế để bắt tận tay, day tận trán cô vợ lăng loàn, lừa chồng đi ngoại tình thì tối hôm qua Vy về nhà rất sớm, nước mắt lưng tròng ôm lấy tôi xin cho em được quay lại...

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Không hiểu tình yêu sét đánh là thế nào, chỉ biết rằng tôi "chết" Vy ngay cái nhìn đầu tiên khi em cùng một tốp sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế về công ty tôi thực tập. Rồi như duyên trời định, Trưởng phòng phân công đích danh tôi giúp đỡ để Vy hoàn thiện luận án của em trong thời gian em lưu lại công ty.

Khỏi phải nói tôi bỏ ra bao nhiêu công sức giúp đỡ Vy bất kể sớm, trưa, mưa, nắng để cuối cùng Vy có được tấm bằng loại giỏi, có được việc làm ưng ý tại một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở ở trung tâm thành phố.

Tôi và Vy giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn hoặc một vai cuộc gọi điện thoại hỏi thăm nhau, cho đến hôm Vy xuất hiện bất ngờ trước cổng công ty với bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng sinh nhật tôi tròn 27 tuổi. Ngỡ ngàng, cảm động bởi tôi là trai quê, từ trước giờ chưa một lần được tổ chức cũng như nhận lời chúc sinh nhật từ ai... Rồi cũng chính Vy mở lòng để tôi có dịp nói lời yêu với em.

Bố, mẹ Vy hỗ trợ thêm kinh tế để sau đám cưới vợ chồng tôi có được căn hộ chung cư rộng rãi cách nơi làm việc của Vy không quá xa. Là trai một trong nhà, gia đình tôi ở quê cũng mong muốn tôi sớm cho tổ tiên, dòng họ, ông bà, bố mẹ cậu quý tử nối dõi. Nhưng Vy chưa thuận với lí do tôi mới 29, còn Vy 23, công việc của em chỉ vừa bắt đầu, nay bầu bí, bận bịu con mọn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài không những của riêng Vy mà còn của tôi nữa.

Nghĩ Vy có tầm nhìn xa, trông rộng, hợp tình, hợp lí nên tôi cũng thống nhất với em thư thả vài năm nữa vợ chồng có chỗ đứng tốt trong xã hội, có thu nhập đủ lo cho hạnh phúc gia đình rồi có con cũng chưa muộn.

Tưởng công việc của Vy đã ổn định, không ngờ sau một năm Vy nhất định thay đổi chỗ làm, tôi không dám ngăn vì bố mẹ Vy ủng hộ để em chuyển công ty mới. Chỉ có điều qua dư luận tôi biết ông giám đốc nơi Vy đầu quân vừa chia tay vợ thứ 2 khi ông đã bước vào tuổi 56, đem chuyện này gần xa có ý nhắc nhở Vy thì em làm mặt giận nói tôi không tin vợ, em tìm hiểu rồi mới quyết định chuyển vì công ty mới phù hợp với khả năng của em khi ông giám đốc dành vị trí trợ lí cho em.

Ngay tháng lương đầu tiên Vy đã khoe số tiền em có được gấp đôi ở công ty cũ. Thu nhập của em tỷ lệ thuận với việc em kêu bận chuyện công ty để vắng nhà, tỷ lệ thuận với việc em ngày càng se sua ăn diện và thật đáng buồn với tỷ lệ nghịch với tình cảm em dành cho tôi mỗi ngày. Sáng sáng em chải chuốt, váy áo hợp thời trang, son phấn kĩ càng, nước hoa thơm phức, quyến rũ hớn hở đến công ty. Để rồi tối muộn em mới trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, có khi chẳng nói được với tôi một câu đã ngáp ngắn, ngáp dài, ôm gối ra phòng riêng ngủ để "sớm mai còn tháp tùng sếp đi kí hợp đồng với đối tác", khiến tôi thực sự hụt hẫng.

Thế rồi qua dư luận tôi biết Vy cặp bồ với ông giám đốc già đa tình đó, chưa kịp tính kế để bắt tận tay, day tận trán cô vợ lăng loàn, lừa chồng đi ngoại tình thì tối hôm qua Vy về nhà rất sớm, nước mắt lưng tròng ôm lấy tôi xin cho em được quay lại. Trong nước mắt, Vy sụt sùi thú nhận rằng bấy lâu nay em đã dại dột nghe lời đường mật của ông giám đốc trở thành bồ nhí của ông ta. Nay thì tình già của em đã "sắm" được 1 cô gái khác hơn em về mọi mặt để thay thế. Vy còn đau khổ thông báo em vừa nhận được quyết định cho thôi việc từ giám đốc với lí do Vy không hoàn thành nhiệm vụ của công ty!

Theo Ngọc Hà (Tiền Phong)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 11 giờ trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 2 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Top