Vợ sắp cưới thú nhận từng làm gái

| Tâm sự

Yêu nhau gần 2 năm, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thủ tục để cưới vào đầu năm âm lịch thì bạn gái thừa nhận từng làm gái bán dâm…


Yêu nhau gần 2 năm, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thủ tục để cưới vào đầu năm âm lịch thì bạn gái thừa nhận từng làm gái bán dâm… (Ảnh minh họa)

Yêu nhau gần 2 năm, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thủ tục để cưới vào đầu năm âm lịch thì bạn gái thừa nhận từng làm gái bán dâm… (Ảnh minh họa)

Tôi không muốn kể câu chuyện của mình lên báo, nhưng lúc này tôi chẳng biết nói cùng ai sự thật về vợ chưa cưới của mình, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của chúng tôi. Tôi tâm sự lên đây, mong nhận được lời khuyên từ độc giả.

Tôi 27 tuổi, vợ tôi 25 tuổi, cả 2 chúng tôi đều tốt nghiệp đại học và có công việc. Chúng tôi quen nhau cách đây 2 năm, khi ấy cả tôi và cô ấy cùng làm một công ty. Cô ấy làm kế toán, còn tôi thì làm nhân viên phòng sản xuất, thấy cô ấy hiền lành, nói năng dễ chịu, được nhiều người quý mến nên tôi nảy sinh tình cảm. Sau vài lần hẹn hò, chúng tôi chính thức yêu nhau, cô ấy nói với tôi đã từng yêu và không còn trinh tiết, nhưng tôi cũng không quan trọng điều đó, vì bản thân tôi cũng đã từng yêu 2 người và có quan hệ tình dục nhưng không hợp nhau về nhiều chuyện nên đã chia tay.

Yêu nhau được gần 2 năm, thấy cả hai hợp nhau về nhiều chuyện, tôi cũng đã dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ và xin phép bố mẹ cô ấy làm đám cưới. Hai gia đình đã đến thăm nhà nhau và chọn ra giêng sẽ làm lễ cưới, hai chúng tôi cũng đã đi chụp ảnh cưới và lên kế hoạch cưới xong sẽ thuê nhà ở 1- 2 năm sau đó tiết kiệm tiền mua căn nhà nhỏ.

Tôi đang rất hạnh phúc với những gì cô ấy đã mang đến cho tôi thì bỗng cô ấy thú nhận với tôi đã từng làm gái bán dâm. Hồi đó cách đây 3 năm, khi cô ấy mới ra trường, chưa có công ăn việc làm, thấy một vài người bạn rủ đi và cô ấy cũng đi, nhưng được vài lần cô ấy cảm thấy không thể tiếp tục cuộc sống như vậy nên đã dừng lại và xin vào công ty và gặp tôi.

Ngoài tôi và một vài người bạn đưa cô ấy vào công việc đó thì gia đình, họ hàng không ai biết chuyện này. Cô ấy nói định giấu kín không nói với tôi, nhưng sợ một ngày tôi biết chuyện sẽ coi thường và không chấp nhận cô ấy, mọi chuyện sẽ dở dang nên thú nhận trước hôn nhân để tôi quyết định. Nếu chấp nhận được thì làm đám cưới, không thì thôi, cô ấy mong tôi đừng tâm sự với ai điều này.

Tôi đã rất sốc trước lời thú nhận của vợ chưa cưới, nhưng không biết phải nói cùng ai, chia sẻ cùng ai bây giờ. Tôi cũng không biết phải quyết định như thế nào, tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng sợ quá khứ của cô ấy ám ảnh cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.