Vợ thường chuyển tiền cho người thân mà không nói với tôi

| Tâm sự

Chuyển tiền cho người thân nhiều lần, kể cả trong lúc công việc và thu nhập của chúng tôi sụt giảm, nhưng vợ không hề nói gì với tôi.


Vợ thường chuyển tiền cho người thân mà không nói với tôi - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Vợ chồng chúng tôi bằng tuổi, trước khi làm đám cưới, chúng tôi đã thống nhất  rằng, thu nhập của hai vợ chồng đều đưa hết vợ giữ, nhưng chi tiêu cái gì, chi tiêu như thế nào thì tôi phải được biết.

10 năm qua, thu nhập được bao nhiêu mỗi tháng, rồi tiền làm thêm ngoài giờ được bao nhiêu tôi đều công khai cả cho vợ biết, vợ cũng vậy, cô ấy thu nhập thấp hơn tôi, nhưng có khoản làm thêm ngoài giờ thường xuyên hơn của tôi, đều công khai để tôi biết.

Rồi mỗi dịp ngày Tết, lễ, biếu bố mẹ hai bên bao nhiêu cô ấy đều bàn bạc trước với tôi, rồi công khai để tôi biết và, nên chưa khi nào tôi nghi ngờ vợ trong cách quản lý tiền. Đôi khi còn nghĩ, mình thật may mắn vì đã lấy được người phụ nữ chu đáo, biết vun vén cho gia đình.

Vậy mà gần đây, tôi phát hiện sự thật rằng, khoảng 2 năm nay, vợ thường xuyên gửi tiền cho em gái ở quê để hỗ trợ vì dịch Covid-19 cô ấy không có việc làm, chồng thì cũng thu nhập không ổn định, lại nuôi 3 đứa con, mỗi tháng tầm 5 triệu đồng. Có tháng thì nhiều hơn, cứ đều đặn như vậy.

Trong khi đó, công việc của vợ chồng tôi 2 năm nay do dịch Covid-19 cũng khó khăn, thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng giảm khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Thi thoảng muốn bảo vợ biếu bố mẹ vài đồng nhưng sợ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi lại không dám nói. Thành thử, cả năm nay rồi chắc chỉ biếu bố mẹ tôi được 10 triệu. Vậy mà vợ, hàng tháng cứ đều đặn gửi cho em gái ở quê 5 triệu đồng, chưa kể bố mẹ cô ấy nữa, có khi cô ấy cũng giấu giếm gửi tiền mà tôi không hề hay biết.

Tôi không phải là người đàn ông ích kỷ, so đo hay cấm đoán chuyện vợ hỗ trợ người thân của mình, nhưng như đã thống nhất từ đầu, tiền thu nhập cô ấy giữ, nhưng chi tiêu gì thì phải nói với tôi, đằng này 2 năm nay tự ý gửi đến gần 100 triệu đồng cho em gái mà không nói với tôi một lời nào. Nếu tôi không phát hiện ra, chắc sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

Cô ấy hỗ trợ em gái cô ấy trong lúc khó khăn với số tiền lớn như vậy, sao không hề nghĩ đến bố mẹ tôi ở quê cũng đang rất khó khăn, lại tuổi già đau yếu?. Tôi thấy thất vọng vì 10 năm qua đã tin tưởng quá vào vợ mình, tin vào vợ mình.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.