Vợ thường xuyên vào xem Facebook người cũ

| Tâm sự

Tôi cảm thấy như vợ vẫn còn nuối tiếc mối tình xưa và hối hận vì đã lấy tôi.

Tôi và vợ cưới nhau được hơn một năm. Khi yêu, tôi biết cô ấy từng có mối quan hệ sâu sắc nhưng vì khúc mắc gì đó giữa hai gia đình nên không tới được với nhau. Mọi chuyện tưởng như đã lùi vào dĩ vãng nhưng gần đây, tôi phát hiện vợ mình hầu như ngày nào cũng lộn vào Facebook người cũ. Cô ấy chỉ xem thôi, chứ không tương tác, nhắn nhủ gì. Hai người họ cũng không còn là bạn trên mạng.

Ảnh minh họa: Androidauthority.
Ảnh minh họa: Androidauthority.

Từ khi biết việc này, tôi thấy trong người rất bứt rứt. Gã kia cũng đã có gia đình. Anh ta có vẻ thành đạt và giàu có. Phải chăng vợ tôi đang ngầm so sánh chồng với người cũ và thấy hối hận vì lấy tôi? Hay cô ta đến với tôi chỉ để khỏa lấp hình bóng cũ chưa chưa hề yêu thật lòng?

Tôi chưa nói gì với vợ. Cô ấy cũng chưa biết tôi phát hiện chuyện này (tôi thỉnh thoảng mượn iPad của vợ chơi game nên tình cờ biết). Liệu tôi có nên hỏi thẳng cô ấy không, chứ thấy sống với nhau mà trong lòng vẫn tơ tưởng tới người khác thế này thì mệt mỏi, ức chế quá.

Theo Huy Thông/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.