Vụ chồng ném vợ xuống Sông Đuống: Đau xót tình nghĩa vợ chồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi đi đến giữa cầu Đuống, người đàn ông đã bất ngờ bế người vợ bị liệt nửa người vứt xuống sông. Tại CQĐT, người này bao biện rằng, do vợ nhiều lần muốn tự tử nên ông “giúp sức” cho vợ toại nguyện…

Vụ chồng ném vợ xuống Sông Đuống: Đau xót tình nghĩa vợ chồng 1

Nơi ông Đức bế vợ ném xuống sông. Ảnh: PV.

 
Người vợ đáng thương

Khoảng 10 giờ 30 ngày 1/6, tại cầu Đuống (thuộc phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội), những người dân đang lưu thông trên đường đã vô cùng sửng sốt khi thấy một người đàn ông trung tuổi bất ngờ dừng xe giữa cầu, bế thốc một người phụ nữ ngồi sau rồi vứt xuống dòng sông. Người phụ nữ đã nhanh tay nắm được lan can của cầu, sau đó kêu cứu nhưng người đàn ông này đã gỡ tay, đẩy người phụ nữ xuống dòng nước đang chảy xiết phía dưới. Do vụ việc diễn ra quá nhanh, người đi đường đã không kịp can thiệp, chỉ trong chốc lát người phụ nữ bất hạnh này đã chìm nghỉm dưới dòng sông. Bất bình trước hành vi ác độc này, nhiều người dân đã quây lại, bắt giữ người đàn ông và báo cho cơ quan Công an. Tại Công an huyện Gia Lâm, bước đầu làm rõ người đàn ông độc ác trên là Nguyễn Kim Đức (SN 1964, trú tại tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1963, vợ của ông Đức).

Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, chúng tôi tìm đến hiện trường, chứng kiến sự bất bình của rất nhiều người dân nơi đây. Anh Nguyễn Văn Nam (một người hành nghề xe ôm tại khu vực Cầu Đuống) cho biết, khi đó anh đang đứng đón khách gần cầu thì thấy một người đàn ông bế người phụ nữ lên trên thành cầu và ném xuống sông. “Do khoảng cách khá xa nên khi tôi chạy đến nơi thì người đàn ông này đã gỡ được tay của người phụ nữ khỏi thành cầu, khiến chị này rơi xuống sông. Lúc ấy, tôi có quát là tại sao anh lại nhẫn tâm giết người ta, thì ông ấy trừng mắt nói đấy là chuyện riêng của gia đình, không khiến người khác can thiệp. Nhiều người chứng kiến rất bức xúc, định lao vào đánh, rất may công an đến kịp…”, anh Nam kể lại.

Tại nơi vợ chồng ông Đức cư trú ở tổ 1, phường Giang Biên, nhiều người dân cho biết trong cuộc sống thường nhật, ông Đức rất nóng tính, hay rượu chè nên gia đình luôn xảy ra cãi cọ. Từ khoảng tháng 10/2012 đến nay, bà Hiền bị tai biến dẫn tới liệt hai chân, thấy vợ như thế nên ông Đức càng hay cáu bẳn, đổ sự bực bội lên đầu vợ. Sống trong hoàn cảnh như vậy, đã có lần bà Hiền tự tử nhưng may được người thân kịp thời đưa đi bệnh viện nên thoát chết. Một người hàng xóm cho biết, vợ chồng ông Đức có 2 con, trong đó đứa bé mới học lớp 8.
 
Người chồng máu lạnh

Hiện tại, ông Đức đang làm nhân viên của xưởng đúc của Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Trong công việc, ông Đức luôn hoàn thành công việc, chưa để xảy ra điều tiếng gì. Theo ông Đào Văn Định (cùng xưởng) cho biết, bình thường ông Đức khá trầm tính nhưng khi có chút rượu trong người thì tính nết thay đổi hoàn toàn. “Có lẽ rượu vào, thần kinh không ổn định nên ông Đức mới có hành động điên rồ này”, ông Định chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Hà (53 tuổi, người nhà của bà Hiền) cho biết, từ ngày bị tai biến mạch máu não, mỗi khi trái gió trở trời, bà Hiền rất đau đớn, gia đình thường đưa bà đi châm cứu ở Bắc Ninh. Ông Đức tính tình lại không được bình thường, hay nóng nảy, giận vợ, mỗi khi có rượu trong người là ông ấy không làm chủ được bản thân.

Được biết, tại cơ quan Công an, ông Đức khai nhận, vợ ông bị tai biến khoảng nửa năm nay, hay chán chường nên có lần đã uống thuốc diệt cỏ và cho tay vào ổ điện để tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện kịp thời nên thoát chết. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng đã cãi nhau, sau đó bà Hiền nhờ người đưa sang nhà mẹ đẻ cạnh đó tá túc. Ông Đức đã sang xin lỗi, bà Hiền bỏ qua và về nhà với chồng con. Thường ngày, ông Đức và các con thay phiên nhau đưa bà Hiền đi châm cứu ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Sáng ngày 1/6, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, bà Hiền lại có ý định tự tử. Khoảng hơn 10h cùng ngày, ông Đức chở vợ sang thị xã Từ Sơn để châm cứu. Trên đường đi, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra tranh cãi. Khi đến đoạn giữa cầu Đuống, ông Đức đã bế vợ ném xuống sông. Hành động này, ông Đức cho rằng mình làm vì bà Hiền, bởi bà nhiều lần muốn tự tử nên ông “giúp sức” cho vợ được được toại nguyện.

Hiện tại, Công an huyện Gia Lâm đang tạm giữ hình sự người chồng tàn ác này để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.
Bình Minh
daohuyenthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.