Vụ sát hại vợ dã man vì cá độ bóng đá: Bài học đắng lòng
GiadinhNet - Một phần vì nợ nần chồng chất không có khả năng trả nợ, mặt khác giận vợ con tự ý bỏ về nhà mẹ đẻ mà không xin phép, Đỗ Minh Quân (SN 1984, trú tại tổ dân phố Nhang, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã nhẫn tâm dùng dao sát hại vợ ngay tại nhà trước tiếng gào khóc của hai con nhỏ.
![]() |
|
Bà Phùng Thị Vệ đau đớn trước cái chết của con. Ảnh: X.T |
Đỉnh điểm, Quân rút từ trong người ra con dao chọc tiết lợn đã được chuẩn bị từ trước cứa một nhát vào cổ chị H. Bị Quân tấn công bất ngờ, chị H ôm vết thương ở cổ chạy lên tầng 2 hòng thoát thân. Không dừng lại ở đó, Quân tiếp tục dùng dao truy sát vợ tới cùng. Thấy chị H chạy vào phòng ngủ tầng 2, chốt chặt cửa từ bên trong, Quân điên cuồng đập phá. Sau khi phá được cánh cửa, Quân dùng dao lao vào đâm chị H nhiều nhát khiến chị gục chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Quân lạnh lùng đi xuống nhà dưới nhờ một người đi đường chở tới trụ sở Công an phường Xuân Đỉnh để đầu thú.
Bà Hoa, một người bán nước gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Khoảng 14h chiều 18/6, khi tôi đang bán nước thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Liền sau đó, có hai đứa trẻ chạy từ trong ngõ gần đó ra ngoài đường kêu khóc, gọi mọi người vào cứu mẹ. Rất đông người dân thấy vậy đã chạy tới, khi gần tới nơi, thấy Quân trên người dính đầy máu đang đi từ trong nhà ra ngoài đường. Chạy vào bên trong nhà, mọi người bàng hoàng khi phát hiện chị H nằm bất động trên vũng máu giữa nền nhà. Đồ đạc xung quanh đều bị đổ nát. Mọi người đã khẩn trương đưa chị H đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị H đã tử vong ngay sau đó”.
![]() |
|
Hiện trường nơi xảy ra án mạng. |
Sau cái chết thương tâm của con gái, bà Phùng Thị Vệ gần như suy sụp hoàn toàn. Khuôn mặt khắc khổ, thân hình tiều tụy, đôi mắt thâm quầng vì khóc thương người con, bà Vệ cho biết: “Thực ra ngay từ khi H đưa Quân về ra mắt, gia đình chúng tôi đã không đồng ý. Do Quân vốn là người dân địa phương, nên tôi biết rõ. Quân là đứa chơi bời, lêu lổng, không học hành đến nơi đến chốn. Có lần H cũng nghẹn ngào tâm sự với mẹ rằng bản thân cũng không thấy vui vẻ gì khi quyết định lấy Quân. Nhưng vì Quân từng đe dọa rằng nếu H không lấy y, y sẽ giết cả nhà. Biết Quân vốn bản tính cục cằn, có thể sẽ làm liều, nên H đã nhắm mắt kết hôn cùng Quân. Sướng khổ thế nào sẽ chịu đựng”.
![]() |
|
Chân dung kẻ thủ ác. |
Bà Vệ nghẹn ngào cho biết thêm, mỗi lần bị Quân đánh đập, chửi bới, chị H thường bế theo hai con nhỏ về nhà mẹ đẻ để ở. Nhiều lần Quân cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi tìm tới xin lỗi gia đình bà Vệ cùng chị H. Vốn bản tính hiền lành, thấy chồng có thái độ thành khẩn, chị H lại quay trở về cùng Quân. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, ngựa quen đường cũ, Quân lại tiếp tục đánh đập, hành hạ vợ con. Có lần chị H đang ngủ, Quân còn dùng dây thắt lưng quấn chặt vào cổ chị nhằm sát hại. Rất may, khi đó trong nhà có mẹ Quân, nghe thấy tiếng kêu cứu của con dâu, bà đã kịp chạy vào ngăn cản.
Thời gian gần đây, Quân có mở một quán cháo lòng gần nhà. Đây cũng chính là địa điểm Quân hay tụ tập bạn bè để chơi cờ bạc, cá độ. Nợ ngập đầu lên tới vài tỉ đồng, Quân từng qua nhà mẹ vợ vay tiền, thậm chí còn xin bà Vệ mảnh đất 42m2 để bán lấy tiền trả nợ. Tuy vậy, bà Vệ đã không chấp thuận, nên Quân từng buông lời lẽ xúc phạm, dọa giết cả nhà mẹ vợ.
Trao đổi với PV, ông Đông (chú ruột của chị H) cho biết, chị H vốn là giáo viên một trường mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Mặc dù vợ chồng chị H đã có với nhau hai mặt con, nhưng cuộc sống luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Tất cả chỉ vì thói ham mê cờ bạc, lô đề của Quân.
Ông Nguyễn Quang Phẩm, Tổ trưởng tổ dân phố Nhang cho biết: “Gia đình chị H thuộc thành phần cơ bản, trong khi đó gia đình Quân có thành phần khá phức tạp. Sự việc thương tâm lần này tất cả đều xuất phát từ nguyên nhân cờ bạc, cá độ. Đây thực sự là một bài học đắt giá”.
Nói về nguyện vọng của gia đình, bà Vệ cho biết: “Giờ chỉ mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội. Chỉ thương hai đứa con nhỏ của H mới mấy tuổi đầu đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ”.


